Con gái nhà thơ nổi tiếng Palestine thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Tháng 12/2023, nhà thơ nổi tiếng Palestine - Refaat Alareer đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel và chỉ vài tháng sau, cả gia đình con gái ông cũng phải chịu số phận tương tự.

Chú thích ảnh
Theo nhiều nguồn tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào một ngôi nhà ở phía tây thành phố Gaza ngày 26/4. Ảnh: CNN

Shaima Refaat Alareer, con gái của một nhà thơ nổi tiếng người Palestine, đã thiệt mạng cùng gia đình trong một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở phía tây thành phố Gaza hôm 26/4, bốn tháng sau khi cha cô qua đời trong một cuộc tấn công tương tự.

Theo các nhân chứng và bạn bè của gia đình, chồng của Shaima Refaat Alareer và con trai hai tháng tuổi của họ cũng chết trong cuộc tấn công.

Các nhân chứng ở khu phố Al-Rimal cho biết, ba tên lửa của Israel đã đánh trúng ngôi nhà nơi gia đình này đang trú ẩn.

Khi được yêu cầu bình luận về cuộc tấn công, người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel nói với CNN rằng điều đó tuân thủ luật pháp quốc tế và cố gắng "giảm thiểu thiệt hại cho dân thường", nhưng không thể đưa ra bình luận thêm nếu không có tọa độ chính xác và thời gian diễn ra cuộc tấn công.

Shaima là con gái của nhà thơ người Palestine - Refaat Alareer, người đã thiệt mạng cùng với một số thành viên khác trong gia đình khi một cuộc không kích của Israel đánh trúng khu Shujayya nơi họ sinh sống vào tháng 12/2023.

Trước đó, vào tháng 10/2023, nhà thơ Alareer từng trả lời phỏng với với CNN và nói rằng ông đang cân nhắc xem nên ở lại ngôi nhà tại thành phố Gaza, hay chạy trốn xa hơn về phía nam cùng vợ và sáu đứa con. Vào thời điểm đó, nhà văn kiêm học giả 44 tuổi cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại miền bắc vì họ không còn nơi nào khác để đi.

Chú thích ảnh
Nhà thơ nổi tiếng người Palestine - Refaat Alareer. Ảnh: The Star/Filepic

Cư dân khu Al-Rimal cho biết, Shaima và gia đình cô đã phải rời khỏi nhà ở Shujayya gần 4 tháng trước. Một đoạn video hiện trường cho thấy người dân chạy về phía ngôi nhà sau cuộc tấn công và tập trung xung quanh thi thể của những người thiệt mạng. Ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.

Mosab Abu Toha, một nhà thơ người Palestine ở Gaza và là bạn của ông Refaat Alareer, hiện đã chuyển đến Cairo, nói rằng anh trai của nhà thơ xấu số đã thông báo cho ông về tin tức kinh hoàng của gia đình vào ngày 26/4.

Theo Abu Toha, Shaima vừa biết tin mình sắp làm mẹ gần đây và đăng tải niềm vui đó lên tài khoản Facebook cá nhân. Cô thậm chí còn gửi tin nhắn vào tài khoản của người cha đã mất và chia sẻ về việc ông sắp có một đứa cháu.

Qua đêm từ 26/4 đến ngày 27/4, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza. Một khu dân cư gồm nhiều tòa nhà bị phá hủy, với những đống đổ nát. Người dân đã cố gắng trèo qua đống đổ nát để nhặt những gì còn sót lại có thể dùng được trong đồ đạc của họ.

Hafez Abu Shallouf, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Palestine, nói rằng một quả bom của Israel đã thả xuống trại tị nạn trong đêm và gây ra sự tàn phá hàng loạt.

Đến ngày 29/4, hãng thông tấn WAFA của Palestine cho biết ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào 3 tòa nhà chung cư ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza vào đêm 28/4.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo CNN)
Hamas nhấn mạnh điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel
Hamas nhấn mạnh điều kiện để đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel

Ngày 28/4, ông Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas, tuyên bố lực lượng này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Israel mà không bao gồm việc ngừng chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN