Cô gái đập quan tài kêu cứu sau một ngày bị chôn sống

Đầu tháng 7, tại La Entrada, phía tây Honduras, một cô bé 16 tuổi tỉnh dậy thấy mình nằm trong quan tài đã hoảng loạn ra sức la hét và đập vào thành quan tài kêu cứu. Người thân sau khi phát hiện ra tiếng động lạ ngay lập tức phá mộ, cố gắng đưa cô thoát khỏi thảm cảnh bị chôn sống. (video dưới).



Câu chuyện bắt đầu từ lúc Nelsy Perez 16 tuổi – đang mang bầu tháng thứ 3 – đột nhiên ngất xỉu trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm tại La Entrada. Cô được mọi người cho rằng đã gặp phải sang chấn tinh thần khi nghe thấy tiếng súng nổ quanh khu nhà. Khi thấy miệng cô bắt đầu sùi bọt mép, cha mẹ thay vì đưa trực tiếp đến bệnh viện, đã gọi một vị linh mục địa phương đến. Ông ta kết luận Nelsy bị quỷ ám. Vị linh mục này thử tìm mọi cách “xua đuổi tà ma” song tình trạng sức khỏe của Nelsy ngày một tồi tệ hơn. Cuối cùng, cô bé được đưa tới bệnh viện, nhưng chỉ sau đó vài giờ, bác sĩ xác nhận bệnh nhân tử vong.


Nelsy được chôn cất trong bộ váy dự định mặc trong lễ cưới với người bạn trai Rudy Gonzales. Một ngày sau lễ an táng, Rudy đến thăm mộ cô thì nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ trong quan tài. Niềm tin về việc cô còn sống càng được khẳng định khi người trông coi mộ cho rằng anh ta cũng nghe thấy tiếng hét phát ra từ đó. Thấy vậy, gia đình Nelsy đã nhanh chóng dùng búa phá vỡ ngôi mộ được làm bằng xi măng, mở nắp quan tài vì tin rằng cô vẫn còn sống. Rudy cho biết, "lúc phá mộ, tôi thấy trên kính của nắp quan tài có vết nứt, các đoạn ngón tay của Nelsy có vết bầm tím, chắc chắn cô ấy đã tỉnh dậy và ra sức dùng tay đập vào mặt kính".


Claudia Lopez – vị bác sĩ kiểm tra cho Nelsy sau khi cô được cứu ra khỏi ngôi mộ chia sẻ: “Gia đình dùng cáng đưa cô bé vào trạm xá, tôi đã thực hiện các công đoạn kiểm tra cần thiết nhưng thật không may cô bé vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần”. Sau khi được khẳng định tử vong, Nelsy được đưa về ngôi mộ cũ, chôn cất lại.


Mẹ của Nelsy bà Maria Gutierrez cho rằng cô bé đã bị chôn sống và đổ lỗi sai sót lên các bác sĩ đã quá nhanh chóng ký giấy chứng thực Nelsy tử vong. “Mọi người xung quanh đều tin rằng con bé vẫn còn sống song bác sĩ lại khẳng định Nelsy đã chết”, bà đau đớn hồi tưởng.Trong lúc an táng, “cơ thể của con bé hoàn toàn bình thường, sắc tố da cũng vậy, không hề có mùi hôi thối của người đã chết”.


Một số người cho rằng Nelsy sau khi bị kích động bởi tiếng súng trong đêm đã bị chứng giữ nguyên thế - một trạng thái thần kinh đặc trưng bởi sự cứng cơ và tư thế bất động bất kể kích thích từ bên ngoài. Người bị chứng này vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nhận biết được các hiện tượng xung quanh nhưng không phản ứng được. Chứng này cũng ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của nạn nhân, điều này đã ảnh hưởng đến chẩn đoán của bác sĩ.


Hồng Hạnh (theo Guardian)
Nở rộ dịch vụ người sống trải nghiệm tang lễ
Nở rộ dịch vụ người sống trải nghiệm tang lễ

Dịch vụ thử nghiệm lễ tang trước khi chết đang nở rộ tại Nhật Bản. Thậm chí đất nước này còn có một lễ hội có tên "Shukatsu Festa" – khi đó họ có thể nằm trong một chiếc quan tài, mặc trang phục tang lễ và thậm chí còn được trang điểm “vô hồn” để trông giống người đã khuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN