Cô gái chết vì nụ hôn của người yêu

Cô gái Canada Miriam Ducre-Lemay 20 tuổi đã chết vì bị dị ứng đậu phộng nghiêm trọng sau khi hôn bạn trai của cô, người trước đó đã ăn bánh sandwich với bơ đậu phộng.

Miriam Ducre-Lemay mới 20 tuổi.

Trả lời Tạp chí Journal de Quebec, mẹ cô gái, bà Micheline Ducre cho biết chàng trai không hề biết rằng bạn gái của mình bị dị ứng rất nặng với đậu phộng, cũng như không nói với bạn gái rằng mình vừa ăn bơ đậu phộng.

Sau khi hai người hôn nhau, Miriam bắt đầu bị khó thở nghiêm trọng. Chàng trai gọi cấp cứu và các nhân viên y tế đến hiện trường trong vòng 8 phút và bắt đầu cấp cứu hồi sức nhưng đã quá muộn. Ngay sau khi nhập viện, Miriam đã chết vì thiếu oxy não.

Bà Micheline Ducre cho biết dù rất đau khổ, bà vẫn muốn kể câu chuyện này để nâng cao nhận thức của những người bị dị ứng và sự cần thiết phải mang epipen (một loại thuốc cấp cứu khi bị một phản ứng dị ứng nghiêm trọng).

Hạnh Nhân (Theo Metro)
Giáo sư Mỹ hàng chục lần “sinh con” trong phòng tắm
Giáo sư Mỹ hàng chục lần “sinh con” trong phòng tắm

Vào một đêm bận rộn cuối tuần tại quán cà phê Target trên Đại lộ Atlantic ở Brooklyn, Giáo sư Ari Nagel, 40 tuổi, đi ra từ nhà vệ sinh nam trông có vẻ xúc động và hài lòng với chính bản thân mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN