Cảm động khoảnh khắc đoàn tụ của người Australia sau 18 tháng phong tỏa

Hôm 1/11, Australia đã nới lỏng các hạn chế kiểm soát biên giới quốc tế lần đầu tiên trong đại dịch COVID-19, cho phép những công dân đã tiêm vaccine được tự do đi lại và nhiều gia đình được đoàn tụ. 

Chú thích ảnh
Một cặp vợ chồng đoàn tụ tại Sân bay Sydney. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngay từ sáng sớm, không khí đoàn tụ ấm áp đã bao trùm Sân bay quốc tế Syney với những giọt nước mắt, những cái ôm và tiếng cười hạnh phúc. Sau 18 tháng áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới, hàng triệu người Australia đã được tự do đi lại mà không cần phải cách ly khi hồi hương.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ không kìm được nước mắt khi gặp lại người thân sau khi đáp chuyến bay từ Los Angeles đến Sân bay Sydney. Ảnh: AP

Mặc dù chỉ giới hạn cho công dân, người thường trú Australia cùng gia đình, những chuyến bay đầu tiên đã khởi động kế hoạch tái mở cửa đón du khách và người lao động quốc tế, vốn là hai nhân tố cần thiết để khôi phục nền kinh tế đã thấm mệt.

Chú thích ảnh
Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên từ Singapore và Los Angeles đến Sydney vào sáng sớm, nhiều người đã rơi nước mắt khi gặp lại bạn bè và người thân mà họ đã không gặp trong nhiều tháng. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người trở về được chào đón bằng những chiếc ôm đầy cảm xúc. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
 Các du khách trở về cũng được chào đón bởi các nhân viên hàng không, được tặng hoa và quà. Trong ảnh, nhân viên cầm biển "Chào mừng về nhà" tại sân bay Sydney. Ảnh: Reuters

Sau khi đáp chuyến bay của hãng hàng không Qantas Airways từ Los Angeles trở về Australia, Ethan Carter chia sẻ: “Rất vui mừng và phấn kích, nhưng tôi hơi lo lắng. Tôi trở về nhà để gặp mẹ vì bà ấy không khỏe. Tôi yêu mẹ rất nhiều và tôi nóng lòng được gặp bà ấy”, anh nói và cho biết thêm rằng anh đã xa gia đình suốt 2 năm.

Chú thích ảnh
Du khách đến Sân bay Sydney được tặng hoa sau khi hạn chế biên giới được nới lỏng. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người phụ nữ vui mừng khi quay trở lại đất nước sau chuyến bay từ Los Angeles tại Sân bay Sydney. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Cô ôm chầm lấy người thân của mình suốt 19 tháng xa cách. Ảnh: AP

Là một trong những quốc gia có biện pháp đối phó với đại dịch cứng rắn nhất thế giới, cách đây 18 tháng, Australia đã đóng cửa biên giới quốc tế, cấm khách du lịch nước ngoài đến nước này, cấm công dân xuất cảnh hoặc nhập cảnh trừ những trường hợp ngoại lệ. 

Các quy tắc đi lại nghiêm ngặt này đã khiến nhiều người Australia không thể tham dự các sự kiện quan trọng, bao gồm đám cưới và đám tang, cũng như ngăn mọi người gặp gỡ gia đình và bạn bè.

Chú thích ảnh
Hai người bạn hạnh phúc khi được gặp lại nhau sau khi đáp chuyến bay từ Los Angeles về Sân bay Sydney khi Australia lần đầu mở cửa biên giới sau 18 tháng. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Người xuất cảnh ôm người thân trước giờ khởi hành tại sân bay Sydney vào ngày 1/11. Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters

Động thái nới lỏng quy định đi lại được đưa ra trong bối cảnh hai bang đông dân nhất Asutralia, gồm New South Wales và Victoria, đã tiêm chủng đầy đủ cho trên 80% công dân từ 16 tuổi trở lên. Khoảng 47.000 công dân Australia và thường trú nhân sống ở nước ngoài hy vọng có thể về nước, theo dữ liệu từ Bộ Ngoại giao nước này. Động thái nới lỏng là một trong những nỗ lực của Australia nhằm chuyển từ chiến lược "Zero COVID" sang sống chung với đại dịch. 

Trong khi đợt bùng phát do biến thể Delta khiến Sydney và Melbourne phải phong tỏa suốt nhiều tháng cho đến gần đây, các ca mắc COVID-19 của Australia vẫn thấp hơn nhiều các quốc gia khác, chỉ với trên170.500 ca nhiễm và 1.735 ca tử vong.

Hải Vân/Báo Tin tức
Chưa thể dự đoán thời điểm COVID-19 trở thành bệnh theo mùa
Chưa thể dự đoán thời điểm COVID-19 trở thành bệnh theo mùa

Các thời điểm xung quanh việc COVID-19 trở thành căn bệnh theo mùa là chưa thể đoán trước được, theo Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Nga Alexander Gorelov. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN