Binh sĩ Nga, Mỹ cố tình 'ngó lơ' nhau trên chiến trường Syria

Theo đài phát thanh Sputnik, lực lượng binh lính Nga và Mỹ đang hoạt động tại thành phố Manbij (Aleppo, Syria) đều có thể nhìn thấy nhau.

Xe bọc thép của quân đội Mỹ tuần tra khu vực ngoại ô Manbij ngày 7/3. Ảnh: AP

Trong bản báo cáo công bố hôm 15/3, phát ngôn viên của liên minh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu John Dorrian tiết lộ, lính Mỹ và Nga tại khu vực Manbij có thể quan sát các hoạt động của nhau.

Ông Dorrian cho biết cả Nga và Mỹ trong thời gian qua đều tăng cường liên lạc quân sự thông qua đường dây nóng để tránh xung đột trong các chiến dịch ở Syria. Song khi chạm trán trực tiếp trên chiến trường, binh lính hai bên đều cố ý tránh mặt. Ông Dorrian nhấn mạnh: “Họ không nói chuyện, gặp gỡ, cũng như tụ tập với nhau”.

Vị phát ngôn viên này cho biết binh lính hai bên đặt cờ quốc gia lên phương tiện chiến đấu, nhằm đảm bảo không có bất kỳ nhầm lẫn hay sai sót xảy ra trong khu vực.

Trước đó, vào ngày 6/3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã điều thêm một số lượng chưa xác định binh lính tới Manbij – thành trì cũ của IS – để đảm bảo an ninh khu vực cũng như ngăn chặn khủng bố trở lại.

Sau đó vài ngày, Lầu Năm Góc cũng cử gần 400 lính thủy đánh bộ tiến quân đến thành phố Raqqa, một trong những hang ổ của IS, nhằm hợp tác với lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Liên quân Arab Syria tái chiếm lại thành phố.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
'Pháo đài bay’ B-52 Mỹ tới Iraq, Syria 'quần thảo' hàng ngày
'Pháo đài bay’ B-52 Mỹ tới Iraq, Syria 'quần thảo' hàng ngày

Lần đầu tiên trong 12 năm, Lầu Năm Góc đã cử máy bay ném bom B-52 Stratofortresse cùng với 400 lính không quân tới Iraq và Syria để tham gia chiến dịch chiến đấu chống khủng bố hàng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN