Các hành vi tàn ác này được bị cáo thực hiện thông qua việc dàn dựng các tình huống khẩn cấp nhằm nâng cao danh tiếng cá nhân và khi cần thì lại đổ lỗi cho các đồng nghiệp.
Trong phán quyết đọc trước tòa, Thẩm phán chủ tọa Delphine Thibierge tuyên bố bị cáo Frédéric Péchier bị bắt giam ngay lập tức. Trước đó, đối tượng này luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái và được tại ngoại trong suốt quá trình điều tra kéo dài.
Frédéric Péchier, 53 tuổi, từng làm bác sĩ gây mê tại 2 phòng khám ở thành phố Besançon, miền Đông nước Pháp. Trong giai đoạn từ năm 2008 - 2017, nhiều bệnh nhân của bác sĩ này đã rơi vào tình trạng ngưng tim một cách đáng ngờ trong khi được phẫu thuật và 12 người không thể qua khỏi. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé Teddy, 4 tuổi, may mắn sống sót sau 2 lần bị ngừng tim liên tiếp trong một ca phẫu thuật cắt Amidan thông thường vào năm 2016. Nạn nhân lớn tuổi nhất là một bệnh nhân 89 tuổi.
Vụ án chấn động này bị phanh phui vào năm 2017 sau khi các cơ quan chức năng ghi nhận hàng loạt ca ngưng tim bất thường trong các cuộc phẫu thuật ở những bệnh nhân vốn được đánh giá là có mức độ rủi ro thấp. Các công tố viên cáo buộc Péchier cố tình tiêm các chất có hại vào túi dịch truyền của bệnh nhân để tạo ra các sự cố y khoa, rồi sau đó "xuất hiện như một người hùng" để cứu sống họ hoặc đổ lỗi cho sai sót của các bác sĩ khác.