Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Những 'bức tường hi vọng' và cuộc chạy đua với thời gian

Sáu ngày sau thảm họa sập sông băng gây lũ quét ở khu vực biên giới Nepal – Trung Quốc, gia đình những người mất tích vẫn không ngừng hi vọng tìm được dấu vết của người thân trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian giữa vùng thảm họa.

Chú thích ảnh
Khu vực bị tàn phá do lũ quét tại Devighat, Nuwakot, Nepal, ngày 29/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại thủ đô Kathmandu của Nepal, bức tường rào dài 25m trước Bệnh viện Giảng dạy TU đã trở thành nơi dán kín hàng trăm bức ảnh người mất tích. Từ các nhà sư, du khách Ấn Độ, người lao động Trung Quốc đến các gia đình Nepal – những bức ảnh được dán lên với niềm hi vọng có thông tin về họ. Như ông Debu Sapkota, 58 tuổi, chia sẻ “chỉ mong tìm được thấy thi thể của họ” khi dán tấm ảnh của mẹ vợ 83 tuổi cùng cô cháu gái đã bị nước lũ cuốn trôi ở Trishuli Bazaar.

Gần đó, khu vực nhà xác của bệnh viện là nơi dán ảnh các thi thể được tìm thấy trong đống bùn đất để người thân nhận diện, dù rất khó khăn vì tất cả đều biến dạng. Cảnh sát cho biết đã tiếp nhận 94 thi thể, tuy nhiên mới xác nhận được danh tính của 12 người và bàn giao họ cho gia đình.

Trên mạng internet, một trang web của chính phủ Nepal tổng hợp các thông tin về người sống sót và những người mất tích. Trên đó mỗi ngày đều có rất nhiều lời cầu khẩn nhờ tìm kiếm thông tin của người thân. “Hôm qua chúng tôi có xem một đoạn video ghi lại cảnh một đứa trẻ đang cố thoát khỏi đám bùn lầy, trông nó rất giống cháu trai của tôi” , những lời nhắn như vậy mang theo hi vọng mong manh của những người đang đau đáu tìm người thân.

Tại hiện trường thiên tai, các đội cứu hộ vẫn đang căng mình làm việc 24/7 trong điều kiện địa hình khắc nghiệt để tìm kiếm người mất tích, trong đó có hơn 930 công nhân mất tích tại 12 dự án thủy điện. Ước tính có khoảng 500 người công nhân đang mắc kẹt trong các đường hầm. Theo cảnh báo của các chuyên gia, giai đoạn 72 giờ vàng đã trôi qua, cơ hội sống sót của những người kẹt lại đang giảm mạnh từng giờ do thiếu không khí và nước sạch.

Anh Manish Maharjan, một người điều khiến thiết bị bay không người lái (drone) nghiệp dư tham gia lực lượng cứu hộ của quân đội Nepal, phụ trách dùng drone gắn cảm biến nhiệt và loa phát thanh để tìm kiếm người mắc kẹt trên các vách đá hoặc hang động bị cô lập. Anh cho biết việc tiếp cận các đường hầm thủy điện gặp bế tắc lớn, khi nhiều đường hầm bị bùn đất lấp đầy như "kem đánh răng trong tuýp", hoàn toàn không còn khoảng không. Các góc cua gấp cũng hạn chế khả năng quan sát của thiết bị bay.

Ở phía bên kia biên giới, ngày 1/9, chính quyền và người dân khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân. Giới chức địa phương cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là mở lại quốc lộ dẫn đến cửa khẩu Cát Long (Gyirong). Hơn 700 nhân lực cùng nhiều máy móc hạng nặng đang nỗ lực dọn dẹp hiện trường. Tính đến sáng 1/9 theo giờ địa phương, các lực lượng đã khôi phục được đường giao thông đến vị trí chỉ còn cách cửa khẩu khoảng 1 km - đoạn đường cuối cùng bị hư hỏng nặng nề nhất khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, tiến độ triển khai có nguy cơ bị cản trở do dự báo khu vực này sẽ có mưa lớn trong 2 ngày tới.

Theo con số cập nhật tính đến 16h30 ngày 1/9 theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét đã lên tới 1.003 người, với 987 người ở phía Nepal và 16 người ở phía Trung Quốc. Số người mất tích là 4.462 người, trong đó 3.916 người ở phía Nepal. Trong số những người mất tích, có 583 người ở Nepal và 261 người ở Trung Quốc, đến từ hơn 30 quốc gia.

Phương Hà (TTXVN)
Lũ quét ở Nepal-Trung Quốc: Số người chết vượt 1.000, vẫn còn hơn 4.400 người mất tích
Lũ quét ở Nepal-Trung Quốc: Số người chết vượt 1.000, vẫn còn hơn 4.400 người mất tích

Số người chết do lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc vượt 1.000 sau khi ghi nhận thêm 84 trường hợp tử vong và vẫn còn 4.462 người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN