Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 21/9, Fox News đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một số phương án đối với Iran, trong đó có việc "thổi bay cả đất nước này".
Cùng với đó, ông Trump được cho là đã phát tín hiệu rằng ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến chống Iran vào cuối tháng 2, khiến nhiều quan chức và chỉ huy cấp cao thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao lâu năm Ali Khamenei.
Kể từ đó đã luân phiên trải qua những giai đoạn giao tranh dữ dội và những khoảng thời gian tạm lắng.
Một lệnh ngừng bắn đã làm giảm quy mô giao tranh. Đáng chú ý vào giữa tháng 6, Tehran và Washington ký Bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt các hành động thù địch, nhưng thỏa thuận sau đó đổ vỡ và chiến sự tái diễn.
Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran ngày 1/9 sau hơn một tháng không có hoạt động quân sự lớn, khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của Mỹ trên khắp khu vực.
Các đợt tấn công qua lại tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 9, trong đó có các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu của Iran và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz
Tới nay, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao.
Phóng viên Trey Yingst của Fox News đưa tin rằng Tổng thống Trump nói với ông rằng mình đang trong "giai đoạn quyết định" và úp mở rằng "những điều rất lớn... sẽ xảy ra trong một tương lai không xa".
Theo phóng viên Yingst, nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc các phương án "xóa sổ Iran, để họ mục ruỗng về kinh tế, hoặc đạt được một thỏa thuận".
Tổng thống Trump cũng được cho là đã cho biết ông "sẵn sàng" gặp ông Pezeshkian bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tuần này.
Theo RT, trong những tháng gần đây, ông Trump đã nhiều lần đe dọa Tehran.
Hồi tháng 4, ông cảnh báo rằng "toàn bộ nền văn minh" của Iran sẽ "diệt vong" nếu nước này không chấp nhận các yêu cầu của Washington.
Tuy nhiên, Mỹ đã đình chỉ đợt không kích mới nhất vào cuối tháng 7 trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng nước này thiếu đạn dược, điều mà Nhà Trắng bác bỏ.
Tháng trước, Washington chuyển sang gia tăng sức ép kinh tế, tuyên bố tiến hành một "chiến dịch kinh tế mang tính nghiền nát" nhằm cô lập Iran và trừng phạt các quốc gia tiếp tục giao thương với nước này.
Trong khi đó, Tehran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ cũng sẽ dẫn đến hành động trả đũa nhằm vào các căn cứ và lợi ích của Mỹ trên khắp Trung Đông.
Ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết vào cuối tuần qua rằng Tehran đã chuyển tới Washington bảy điều kiện để bắt đầu đàm phán.
Sau đó, ông Rezaei nói với kênh Al Jazeera của Qatar rằng các điều kiện này bao gồm chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa đường biển. Qatar đang đóng vai trò trung gian.
Ông Rezaei tuyên bố: "Những lời đe dọa của ông Trump sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mang tính quyết định".
Về phần mình, trong một tuyên bố đưa ra ngày 20/9, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Iran chịu trách nhiệm tiến hành cuộc chiến, cho biết họ đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran và quyết định này được đưa ra với sự hậu thuẫn của một số quốc gia trong khu vực tại một cuộc họp được tổ chức ở một quốc gia châu Âu.
Tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh: "Nếu Mỹ phạm sai lầm chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran, tất cả các căn cứ và lợi ích của nước này trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công liên tục, hiệu quả và gây tổn thất nặng nề, không có bất kỳ giới hạn hay sự cân nhắc nào”.
Trong bối cảnh đó, các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ trên khắp Trung Đông đã phát đi cảnh báo an ninh vào cuối tuần qua, kêu gọi công dân Mỹ nâng cao cảnh giác trước nguy cơ tình hình tiếp tục leo thang.
Các cảnh báo cũng đề cập đến việc giao tranh tái diễn giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen.