Ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thủ đô Kiev, trong đó thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Đô đốc Kim Myung Soo, đã có cuộc hội đàm với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ (USTRANSCOM), Đại tướng Randall Reed, nhằm tăng cường hợp tác song phương, trong đó có việc tổ chức thường kỳ các cuộc diễn tập vận tải chung.
Theo Sputnik, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo vừa triệt phá một đường dây buôn lậu các bộ phận của trực thăng chiến đấu Mi-8 và Mi-17.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã tấn công sân bay của Liên bang Nga, làm hư hại hai máy bay quân sự, gồm một chiếc MiG-31 và một chiếc tiêm kích Su-30 hoặc Su-34.
Truyền thông Trung Quốc đã chính tức tiết lộ thông tin chi tiết về hai máy quân sự huấn luyện nước này sản xuất và được quảng bá rất phù hợp để các quốc gia đang phát triển thay thế đội bay đã có tuổi.
Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết lực lượng Thủy quân Lục chiến của nước này đã tham gia cuộc tập trận đa quốc gia thường niên tại Philippines KAMANDAG như một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường năng lực phối hợp tác chiến với lực lượng từ các quốc gia khác nhau.
Nhiều nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền tại Đức đang kêu gọi xem xét áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự, trong bối cảnh quân đội nước này thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng và gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết quốc phòng với NATO.
Quân đội Liên bang Nga đang chuẩn bị vượt qua ranh giới vào tỉnh Dnipropetrovsk, đồng thời, ở miền Bắc, họ đã tiến đến cách thủ phủ Sumy của tỉnh Sumy chỉ còn khoảng 29km.
Sau Phần Lan, Hà Lan và Vương Quốc Anh, Pháp đã thúc đẩy quan hệ đối tác “cùng thắng” với Kiev, sản xuất UAV ở Ukraine và cung cấp cho quân đội nước này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu sân bay của Trung Quốc đã bị phát hiện gần đảo Minamitorishima trên Thái Bình Dương.
Chỉ với vài trăm USD, Ukraine đang dùng UAV phá hủy xe tăng, kho đạn và căn cứ Nga ở tận Siberia. Bí quyết nào giúp họ làm nên điều không tưởng?
Trong khi Nhóm tác chiến phía Đông của Liên bang Nga tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine, phá hủy 13 trung tâm chỉ huy UAV, Nhóm tác chiến Trung tâm của nước này đang tiếp tục phát triển thế tấn công trên lãnh thổ vùng Dnepropetrovsk.
Tại cuộc họp mới đây, các Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đạt được sự đồng thuận về một loạt mục tiêu mới nhằm củng cố năng lực phòng thủ tập thể. Mặc dù chi tiết vẫn được giữ kín, truyền thông châu Âu cho rằng liên minh quân sự này đang chuẩn bị cho một làn sóng tái vũ trang quy mô lớn.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Không quân Mỹ đã cho phép quốc gia khác điều khiển bom Mỹ trên đường đến mục tiêu.
Lực lượng phòng vệ Australia (ADF) xác nhận một trong những tàu chiến của họ đã vô tình chặn dịch vụ internet không dây và phát thanh trên khắp các đảo Bắc và Nam của New Zealand.
Theo các báo cáo, cuộc tấn công bằng UAV qua đêm nhằm vào một sân bay quân sự ở vùng Bryansk của Liên bang Nga đã phá hủy một trực thăng Mi-8, khiến đạn dược phát nổ tại chỗ và làm hư hại một trực thăng tấn công Mi-35.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các mục tiêu trong đợt tấn công trả đũa bao gồm các cơ sở lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV), trung tâm huấn luyện và cơ sở sửa chữa vũ khí của Ukraine.
Khi Liên bang Nga nhắm mục tiêu vào Ukraine, thì chính các cơ sở quân sự trên lãnh thổ nước này như căn cứ không quân, kho dầu và một nhà máy quốc phòng lại bốc cháy do bị UAV tấn công, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng dự án lá chắn tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) do chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng đang biến không gian thành một đấu trường xung đột vũ trang, gây ra nguy cơ chạy đua vũ trang ngoài vũ trụ và cản trở các nỗ lực hợp tác quốc tế vì mục tiêu hòa bình.
Quân đội Ukraine đối mặt tình trạng suy kiệt sau hơn ba năm xung đột với Nga. Thiếu hụt nhân lực, chiến thuật bế tắc và chỉ huy bị hạn chế – liệu ngừng bắn có phải là lối thoát cuối cùng?