Học trò nghèo càng nghèo vì “ngôi nhà khăn quàng đỏ” bị tước đoạt

Một cậu học trò nghèo tại Bắc Kạn đã được Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn trao tặng “ngôi nhà khăn quàng đỏ” nhưng sau đó lại nhận thông báo của Huyện đoàn thu hồi lại căn nhà.

Hình ảnh lễ trao nhà cho em Đạt.

Hà Lê Đạt là cậu bé học học lớp 4, trưởng Tiểu học Quân Bình, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn). Mặc dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng trong 4 năm học đều có thành tích học giỏi nên vào ngày 13/5 em được Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn trao tặng một “ngôi nhà khăn quàng đỏ” có trị giá 60 triệu đồng.

Tuy nhiên mới đây, gia đình em Đạt lại nhận được một thông báo của Huyện đoàn Bạch Thông là thu hồi “ngôi nhà khăn quàng đỏ” đã trao cho em Đạt mà không hề có một lý do chính đáng nào. Việc này đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và các giáo viên trường Tiểu học Quân Bình.

Cán bộ tắc trách

Ngày 28/1, Ban chấp hành Đoàn tỉnh Bắc Kạn đã ra văn bản số 254-KH/TĐTN hướng dẫn về việc tổ chức đợt xổ số đặc biệt gây quỹ xây dựng “ngôi nhà khăn quàng đỏ” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa của Tỉnh đoàn Bắc Kạn đối với những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã biết vươn lên trong cuộc sống. Từ nguồn quỹ này, hiện nay Tỉnh đoàn Bắc Kạn đang tiến hành hỗ trợ 10 “ngôi nhà khăn quàng đỏ” với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà.

Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu phức tạp khi trường hợp em Hà Lê Đạt bị Ban thường vụ Đoàn huyện Bạch Thông ra thông báo thu hồi “ngôi nhà khăn quàng đỏ” vừa mới trao trước đó.

Trong thực tế đã có rất nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen bị thu hồi nếu phát hiện ra sai phạm. Tuy nhiên, trong thông báo thu hồi này của Huyện đoàn Bạch Thông lại không chỉ ra bất cứ sai phạm nào trong hồ sơ xét duyệt của em Hà Lê Đạt.

Thông báo của Huyện đoàn Bạch Thông thu hồi “ngôi nhà khăn quàng đỏ”.

Trong thông báo này chỉ ghi: “Hồ sơ lên Tỉnh đoàn có xác nhận của đại diện Ban giám hiệu nhà trường, cấp ủy chính quyền địa phương, Ban thường vụ Đoàn huyện Bạch Thông. Qua xét chọn và thẩm định, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã xét trao “ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho em Hà Lê Đạt- Học sinh trường Tiểu học Quân Bình.

Tuy nhiên đã có nhiều thông tin và đơn thư gửi lên Ban thường vụ Tỉnh đoàn về việc gia đình chị Hà Thị Hè (mẹ của em Hà Lê Đạt) không xứng đáng nhận được sự hỗ trợ này”. Trong thông báo này còn khẳng định: “Ban thường vụ Tỉnh đoàn quyết định thu hồi 'ngôi nhà khăn quàng đỏ' đã trao cho em Hà Lê Đạt”.

Như vậy, xét về quy tắc thì thông báo này không có căn cứ chính xác nào để thu hồi “ngôi nhà khăn quàng đỏ” của em Đạt. Bởi vì, trong thông báo chỉ nói là có thông tin và đơn thư nhưng không hề chỉ ra xem đơn thư ấy phản ánh cái gì?

Và Ban thường vụ đoàn các cấp đã điều tra ra cái gì? (cụ thể là trong hồ sơ xét duyệt của em Đạt thiếu cái gì và sai ở đâu ?) Nếu không chỉ được ra thì việc ra quyết định thu hồi “ngôi nhà khăn quàng đỏ” của em Đạt là hoàn toàn trái luật.

Hộ nghèo càng nghèo vì được “nhà khăn quàng đỏ”
                                                                                                 
Để xác minh rõ thông tin về hoàn cảnh gia định em Hà Lê Đạt, chúng tôi đã đến tận Khu Nà Cáy, thôn Nà Liềng, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông. Ông Hà Đức Hưng, người có uy tín ở thôn cho biết: “Hiện nay chị Hà Thị Hè đang một mình nuôi 2 con nhỏ hoàn cảnh hết sức khó khăn. Từ năm 2014 trở về trước, gia đình chị Hè chỉ là hộ cận nghèo. Tuy nhiên từ năm 2015- 2016, gia đình chị Hè thuộc diện hộ nghèo. Việc cháu Hà Lê Đạt được hưởng chế độ hỗ trợ “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” do đoàn thanh niên tỉnh trao tặng là hoàn toàn xứng đáng. Còn việc có đơn thư nói gia đình chị Hè có nhiều tài sản có giá trị và đất đai, ruộng vườn là hoàn toàn bịa đặt”.

Rời nhà ông Hưng chúng tôi còn tham khảo gần chục gia đình là hàng xóm khác của chị Hè thì tất cả đều có ý kiến tương tự ông Hưng.

Ông Đàm Mạnh Cường, Chủ tịch xã Quân Bình thì khẳng định: “Hồ sơ để đưa gia đình chị Hè vào diện hộ nghèo của xã chúng tôi đã thẩm định rất kỹ, nên không thể có sai lệch trong chuyện này. Chị Hè một mình nuôi 2 con nhỏ và hiện đang ở trong một căn nhà gỗ tềnh toàng, tài sản trong nhà hoàn toàn không có gì đáng giá. Mới đây, chị Hè mới được bố đẻ là ông Hà Kim Chung làm thủ tục sang tên cho 1.280m2 đất ruộng và chị Hè đã lấy xác nhận của xã”.


Cũng theo ông Cường, ngôi nhà của gia đình chị Hè đang ở là do bố đẻ cho từ lâu. Hơn nữa, mảnh đất này là đất nằm trong hành lang giao thông đã được xã ra quyết định thu hồi, nhưng do nhà chị Hè chưa có đất ở nên chưa thể thu hồi.

Sau khi biết thông tin con trai mình là Hà Lê Đạt được Tỉnh đoàn hỗ trợ “ngôi nhà khăn quàng đỏ” trị giá 60 triệu đồng, chị Hè rất vui, tuy nhiên ngay sau đấy chị Hè mới biết rằng mình không có đất để xây ngôi nhà này. Nghe lời khuyên của bạn bè, chị Hè chạy đi khắp nơi để vay mượn, cuối cùng chị cũng gom được 80 triệu đồng để đi mua một mảnh đất ở gần nhà chị đang ở.

Ngôi nhà chị Hè đang cư trú.

Như vậy, vì được hỗ trợ ngôi nhà 60 triệu đồng mà tự dưng chị Hè lại phải gánh khoản nợ 80 triệu đồng. Nhưng đối với chị Hè dù phải nợ mà con cái có ngôi nhà để ở, có chỗ cho con cái ngồi học đàng hoàng thì chị cũng sẵn sàng.

Nhưng nay tiền vay về đã đem đi mua đất, lại bị Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn ra quyết định thu hồi “ngôi nhà khăn quàng đỏ” của con thì cuộc đời chị đúng là “tiền mất tật mang".

Như vậy có thể thấy, nếu xét theo tiêu chí mà Ban thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn đưa ra thì hoàn cảnh của em Đạt hoàn toàn đủ. Nếu thu hồi suất hỗ trợ này, thì Tỉnh Đoàn cần nêu rõ lý do thu hồi hỗ trợ là gì? Đặc biệt, việc trao tặng em Đạt “ngôi nhà khăn quàng đỏ” đã được tổ chức một cách hoành tráng tại khu di tích Nà Tu, hình ảnh trao quà đã được công khai trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Do vậy không thể nói thu hồi là thu hồi ngay được. Hơn nữa việc xét duyệt này đã được cấp ủy huyện và xã xét duyệt rất kỹ rồi mới đưa lên Tỉnh đoàn, rồi Tỉnh đoàn cũng không nhắm mắt ký bừa mà còn cẩn thận cho cả cán bộ xuống tận hộ gia đình xem xét. Vậy nếu sai thì một loạt cán bộ xét duyệt trường hợp của em Đạt xem ra cũng phải chịu trách nhiệm về việc này.

Mạnh Hà (TTXVN)
Giải quyết vướng mắc việc thu hồi đất tại KCN Cẩm Điền-Lương Điền
Giải quyết vướng mắc việc thu hồi đất tại KCN Cẩm Điền-Lương Điền

Ngày 15/12, UBND huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) phối hợp với các Sở, Ban, ngành hữu quan của tỉnh tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền tại thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN