Học giỏi để thoát nghèo

Mặc dù làm ruộng, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bố mẹ Dịp Bích Thảo, sinh năm 1997, dân tộc Hoa, ở huyện miền núi Yên Sơn, Tuyên Quang luôn cố gắng lo cho hai chị em ăn học. Ý thức được điều này, Thảo luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Trong suốt những năm học phổ thông, Dịp Bích Thảo luôn là một trong những học sinh gương mẫu của Trường Tiểu học, THCS Chân Sơn và năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lên cấp 3, Thảo thi đỗ vào Trường Chuyên tỉnh Tuyên Quang và đạt được nhiều thành tích như: Giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học trong hai năm lớp 11 và 12; giải ba Casio môn sinh học lớp 11; huy chương bạc Trại hè Hùng Vương môn sinh học lớp 11; giải nhất Casio quốc gia môn sinh học năm lớp 12; giải nhất Casio cấp tỉnh môn sinh học lớp 12 và giải nhì quốc gia môn sinh học lớp 12.

Thảo tâm sự, trước đây, cứ mỗi lần phải nộp tiền học em lại nấn ná rất lâu mới dám mở lời với bố mẹ, kinh tế gia đình eo hẹp nên mỗi khoản đóng góp của Thảo cũng trở thành vấn đề “nan giải” so với các bạn cùng lớp. Trong suốt 3 năm học cấp III tại trường chuyên của tỉnh, dù nhà cách trường khá xa nhưng Thảo không dám ở trọ gần trường như các bạn mà chọn giải pháp sáng đi tối về để tiết kiệm chi phí cho bố mẹ.

Khó khăn lại thêm chồng chất khi nhà xa, lại phải đạp xe nên sáng nào Thảo cũng phải thức dậy từ rất sớm để đến trường cho kịp giờ học. Có hôm từ trường về nhà thì trời đã tối mịt, đường vắng người, lại không có đèn điện, Thảo lấy hết can đảm, bật đèn pin để mò đường đi, vừa đi vừa tự nhủ rằng sẽ không bao giờ dám đi vào giờ đó nữa. Nhưng rồi nỗi sợ hãi cũng nhanh chóng qua đi, bởi Thảo biết rằng nếu nghỉ học buổi nào thì mình sẽ bị hổng kiến thức ngày đó và tụt hậu so với các bạn. Vì vậy, vượt lên trên tất cả nỗi mệt mỏi và sợ hãi, Thảo vẫn ngày hai lần đạp xe từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà. Thảo nói, khó khăn là vậy nhưng cứ được đến trường là em lại quên hết tất cả.

Cô học trò Dịp Bích Thảo ngày nào giờ đã là sinh viên ngành Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Hà Nội. Thảo vui vẻ cho biết: “Khó khăn đang dần qua đi và bản thân em sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để ước mơ trở thành bác sĩ được rút ngắn khoảng cách”.
Quỳnh Như
Càng khó khăn càng phải cố gắng học
Càng khó khăn càng phải cố gắng học

“Cố gắng học thật tốt để sau này ra trường có việc làm đỡ đần bố mẹ”, ý nghĩ đó lúc nào cũng thường trực trong tâm trí cô tân sinh viên nghèo nhưng giàu nghị lực - Lương Minh Hiệp (ảnh) (dân tộc Tày) lớp K48A, ngành Y đa khoa, Đại học Y dược Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN