Toàn bộ số lúa trên nằm ở 4 ô ruộng khác nhau, được 70 ngày tuổi, đều chuyển sang màu vàng vì bị “cháy” lá, khô bông, chết cây, nguy cơ thiệt hại gần như hoàn toàn. Bà Mến và người dân địa phương nghi ngờ có kẻ gian đã dùng thuốc bảo vệ thực vật phun xịt để phá hoại.
Lúa của bà Phạm Thị Ngọc Mến (ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) đang giai đoạn trổ bông, bỗng dưng chết bất thường, chuyển sang màu vàng.
Bà Phạm Thị Ngọc Mến (ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) xót xa khi ruộng lúa của bà đang giai đoạn trổ bông bỗng nhiên bị “cháy” lá, khô bông.
Trong cùng một ô ruộng có chỗ lúa bị khô héo, chuyển màu vàng bất thường, nhưng cũng có chỗ lúa vẫn xanh tốt.
Lúa đang giai đoạn trổ bông bỗng dưng chết bất thường, chuyển sang màu vàng.
Lúa đang giai đoạn trổ bông bị vàng lá, khô héo bất thường.
Một trong số 4 ô lúa của bà Phạm Thị Ngọc Mến bỗng dưng chết bất thường, chuyển sang màu vàng, nghi do bị phun xịt thuốc bảo vệ thực vật.
Lúa đang giai đoạn trổ bông của bà Phạm Thị Ngọc Mến (ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) bỗng dưng chết bất thường, chuyển sang màu vàng.
Hai trong 4 ô lúa của bà Phạm Thị Ngọc Mến (ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) bỗng dưng chết bất thường, chuyển sang màu vàng, nghi do bị xịt thuốc bảo vệ thực vật.
Một trong 4 ô lúa của bà Phạm Thị Ngọc Mến (ấp Mỹ An 1, xã Tháp Mười) bỗng dưng chết bất thường, chuyển sang màu vàng.