Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, không có phép màu xảy ra sau vụ va chạm giữa trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ với máy bay chở khách CRJ700 Bombardier của hãng hàng không American Airlines. Toàn bộ người trên hai chiếc máy bay xấu số đã thiệt mạng.
Nhà hoạt động chính trị ngoại giao, nhà báo, nhà thơ Xuân Thủy là một nhân vật nổi tiếng trong nước và nước ngoài. Hơn một nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, trải qua bao thử thách khắc nghiệt, bắt đầu từ một thanh niên trí thức yêu nước làm thơ, viết báo với ước vọng dùng ngòi bút “xoay vần thời thế” đến khi trở thành một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, Xuân Thuỷ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Dù đảm nhiệm trọng trách ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ông đều đã hoàn thành xuất sắc và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Ông sinh ngày 2/9/1912, cách đây 110 năm.
Ông Kazuo Inamori, người được xem là doanh nhân huyền thoại của Nhật Bản, nhà sáng lập hãng điện tử khổng lồ Kyocera, tập đoàn viễn thông KDDI và là cựu Giám đốc điều hành (CEO) của hãng hàng không Japan Airlines, đã qua đời ở tuổi 90.
Thứ tưởng chừng như món quà Giáng sinh vô hại là 24 con thỏ đến từ nước Anh đã tạo ra một "cuộc xâm lấn sinh học tàn khốc nhất" đối với Australia.
Mặc dù nhiều người vẫn tin rằng George Washington có hàm răng bằng gỗ, nhưng vị tổng thống đầu tiên của Mỹ đã thực sự đeo răng giả làm bằng ngà, xương động vật và thậm chí cả răng mua từ nô lệ.
Bộ phim Titanic có cảnh một cặp vợ chồng già lặng lẽ nằm trên giường và chờ chết khi con tàu bắt đầu ngập nước. Họ là một cặp vợ chồng có ở ngoài đời thực tên là Isidor và Ida Straus ở New York, Mỹ.
Dù chiến dịch tiêm phòng đậu mùa đầu tiên đã trôi qua hàng thế kỷ, nhưng dấu tích của các loại virus cổ đại vẫn còn sót lại trong các viện bảo tàng trên toàn cầu - chủ yếu ở dạng vảy và bạch huyết từ bộ dụng cụ tiêm phòng.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến trường không chỉ diễn ra ngoài mặt trận mà còn diễn ra ngay trong lòng địch - nơi những chiến sỹ tình báo xuất sắc nhất của quân đội ta lặng lẽ lập những chiến công. Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ - người từng làm cố vấn cho ba tổng thống của chế độ Sài Gòn - là một trong số đó.
Loại vaccine đang được sử dụng để phòng bệnh đậu mùa khỉ được điều chế từ một loại virus đã biến mất chưa ai có thể xác định được.
Mặc dù nhiều người coi Osama Bin Laden là kẻ chủ mưu khủng bố trong các cuộc tấn công vào Mỹ, nhưng nhiều chuyên gia chống khủng bố cho rằng al-Zawahiri phải chịu trách nhiệm cao hơn.
Ayman al-Zawahiri là người đảm nhận vai trò lãnh đạo mạng lưới khủng bố Al Qaeda sau cái chết của trùm Osama bin Laden.
Muốn giải cứu người Do Thái ở Ethiopia nhưng Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức với nước này. Vì thế, Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) đã liên hệ với chính phủ của nước láng giềng Sudan.
Israel từng thực hiện ba chiến dịch để giải cứu người Do Thái ở Ethiopia, đưa họ về với Đất Thánh.
Vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn đã tung hoành khắp lục địa Á - Âu, nhưng sự lan truyền dòng giống của ông ta cũng đáng kinh ngạc không kém.
Vào mùa hè năm 1518, một bệnh dịch kỳ lạ ở thành phố Strasbourg ngày nay thuộc Pháp đã khiến hàng trăm người nhảy múa không kiểm soát trong nhiều tuần liên tục cho đến khi chết vì kiệt sức.
Bốn mươi năm trước, FED đã đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái để ngăn chặn lạm phát.
Nữ nhà văn Nancy Crampton Brophy (71 tuổi) đã bị tuyên án chung thân vì tội giết người chồng Dan Brophy (63 tuổi). Bà Crampton cũng là tác giả của bài viết trinh thám có tiêu đề "Làm thế nào để giết chồng" trước đó được đăng tải trên mạng xã hội.
Trong cuộc hôn nhân dài hơn 3 thập kỷ với 9 năm làm Đệ nhất Phu Nhân, bà Abe Akie được công nhận là ví dụ khác biệt so với khuôn mẫu thường thấy về người vợ của chính trị gia.
Pelorus Jack là sinh vật biển nổi tiếng với huyền thoại 24 năm hướng dẫn tàu thuyền đi qua Eo biển Cook đầy nguy hiểm ở New Zealand.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống chính trị, ông Abe Shinzo – người vừa bị ám sát ngày 8/7 - từng là thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản.
Phải nằm bất động vì mắc bệnh bại liệt từ năm 6 tuổi, ông Paul Alexander, người Mỹ, là một trong những bệnh nhân cuối cùng trên Trái đất còn sống trong cỗ máy mang tên “phổi sắt”.