Workshop “Trang trí bánh quy - Cùng bé bước vào thế giới Tanabata” là một hoạt động trải nghiệm văn hóa do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức, nhằm đưa văn hóa Nhật đến gần hơn với thiếu nhi Việt Nam thông qua hình thức vừa học vừa chơi vừa sáng tạo.
Hơn 30 em nhỏ từ 7 đến 12 tuổi đã được hóa thân thành những “nghệ nhân nhí”, tự tay nặn bột, trang trí bánh quy, học về truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ và tự viết điều ước của riêng mình lên mảnh giấy nhỏ treo lên “cây trúc ước nguyện”.
Hoạt động làm bánh, tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản dành cho các em thiếu nhi TP Hồ Chí Minh.
Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, ông Furudate Seiki chia sẻ: “Chúng tôi rất quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước và một trong những cách thiết thực là giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Tanabata là một lễ hội mang tính nhân văn sâu sắc, nơi người ta gửi gắm điều ước bằng cách viết lên giấy, treo trên cành trúc và chờ gió mang lời nguyện cầu bay xa. Chúng tôi hy vọng từ hoạt động nhỏ này, các em sẽ thêm yêu văn hóa Nhật Bản và nhận ra rằng văn hóa có thể đến rất gần, từ những điều giản dị”.
Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, ông Furudate Seiki mong muốn càng ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu mến và muốn tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản.
Với nhiều em nhỏ, buổi workshop là lần đầu tiên được tiếp xúc với lễ hội truyền thống Nhật Bản theo cách trực quan và sinh động đến vậy. Bé Bảo Mi (10 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Trương Vĩnh Ký rạng rỡ khoe chiếc bánh hình sao tự tay trang trí: “Con rất thích làm bánh và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Con tự học tiếng Nhật ở nhà nữa! Hôm nay con biết đến chương trình trên mạng rồi nhờ mẹ đăng ký. Con đã làm bánh nhiều lần nhưng lần đầu tiên được làm bánh về ngày Thất Tịch Nhật Bản nên con thấy rất hào hứng. Bánh thơm và đẹp lắm”.
Các em say sưa trong từng đường nét trang trí bánh.
Không chỉ trẻ em, chương trình còn thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, xem đây là cơ hội để con tiếp xúc với văn hóa quốc tế một cách trực tiếp, sinh động và phù hợp với lứa tuổi. Chị Thảo Nguyên (phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh), mẹ của hai bé Uyển Mi và Quang Thức, chia sẻ: “Các con nhà tôi rất mê văn hóa Nhật, từ xem hoạt hình Doraemon, chơi đồ chơi Nhật, đến đọc truyện. Khi biết chương trình này có hoạt động làm bánh theo lễ hội truyền thống, tôi đăng ký cho cả hai bé tham gia. Tôi nghĩ tiếp xúc với văn hóa nước ngoài từ sớm sẽ giúp con biết tôn trọng sự khác biệt và có thêm hiểu biết về thế giới”.
Hai chị em Uyển Mi và Quang Thức thích thú với hoạt động làm bánh và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản.
Bé Uyển Mi thì bẽn lẽn cười khi được hỏi về điều ước sắp viết. “Con hay đọc truyện, nghe nhạc Nhật lắm. Con đã từng làm bánh mochi nhưng làm bánh quy và viết điều ước trong ngày lễ Thất Tịch thì đây là lần đầu tiên. Lát nữa được viết điều ước, con sẽ mong mình cao lên và học giỏi hơn”, Uyển Nhi cho biết.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của các tình nguyện viên người Nhật và Việt Nam, các em vừa phối màu, vừa khéo léo tô từng đường nét trên bánh, vừa học viết những điều ước lên mảnh giấy tanzaku, một phần nghi lễ quan trọng của lễ hội Tanabata. Những dòng chữ ngắn gọn, ngây thơ được treo lên cây trúc mô hình đặt giữa hội trường như lời nhắn gửi đầu đời của các em về thế giới rộng lớn phía trước.
Các em được hướng dẫn chi tiết để hoàn thành những chiếc bánh của riêng mình.
Buổi workshop khép lại trong không khí vui tươi, nhưng những điều để lại đằng sau không chỉ là bánh ngọt và tranh vẽ, mà là ấn tượng văn hóa. Không cần đến những bài giảng khô khan, chỉ với một buổi “chạm tay làm bánh - chạm tay viết điều ước”, các em đã tiếp cận được những giá trị truyền thống Nhật Bản qua hình thức trải nghiệm, một cách học sâu sắc và bền lâu nhất.
Viết điều ước tốt đẹp và treo lên cây trúc, trải nghiệm những hoạt động thực tế của lễ hội Thất Tịch Nhật Bản.
Hoạt động này cho thấy những sáng kiến giao lưu văn hóa mềm như lễ hội, workshop, thủ công truyền thống chính là cầu nối hiệu quả giữa các thế hệ trẻ của hai quốc gia. Cũng từ đó, tình hữu nghị Việt - Nhật có thể được vun trồng, lớn dần lên theo những chiếc bánh thơm, những ngôi sao giấy rực rỡ và những điều ước trong trẻo treo trên cành trúc tuổi thơ.