Năm 1972 trong kí ức người Hà Nội

Tối 8/11, tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) đã diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề “ Năm 1972 – Tư liệu và kí ức của người Hà Nội về chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ”.

Những bức ảnh về Hà Nội những ngày Mỹ ném bom được trưng bày tại Trung tâm văn hóa Pháp. Ảnh: qdnd.vn


Cuộc tọa đàm do Viện Viễn đông Bác cổ Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự điều phối của TS Olivier Tessier- người vừa được vinh danh tại giải thưởng "Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội" năm 2012.

Với sự góp mặt của những nhân chứng lịch sử, hình ảnh Hà Nội cách đây 40 năm đã được tái hiện với những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của năm 1972. Đó là những chuyến sơ tán, những câu chuyện về các đợt ném bom vào Hà Nội, những ngôi nhà đổ nát hòa trộn trong máu và nước mắt của hàng ngàn người dân bị chết hoặc bị thương.

Bên thềm tọa đàm còn diễn ra cuộc triển lãm “ Hà Nội, những ngày đêm năm 1975”. Đến với triển lãm, công chúng đã được sống lại không khí hào hùng những ngày, đêm lịch sử năm 1972 thông qua các bộ phim, ảnh tư liệu và các tài liệu được cung cấp bởi Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Phòng không - Không quân, Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương... và một số tư liệu được mang từ Pháp sang của Viện nghe nhìn quốc gia, Cục thông tin và sản xuất nghe nhìn La Défense, Trung tâm lưu trữ Ngoại giao La Courneuve; cùng với các nguồn tư liệu của tư nhân do chủ sở hữu cung cấp như: ông Jean-Marc Gravier, ông Alain Wasmes, ông Nicolas Cornet, ông Chu Chí Thành.

Rất đông đảo khán giả đã tới xem triển lãm. Đứng trước bức ảnh "Cuộc sống vẫn tiếp diễn” là hai bà cháu cụ Nguyễn Thị La, 62 tuổi. Bà La tâm sự: "Tôi rất mong lớp trẻ biết về những năm tháng chiến tranh khốc liệt như thế này mà cha ông mình đã vượt qua, nên tôi dẫn cháu đi xem triển lãm”.


Tăng Thị Thúy



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN