Từ nàng dâu xa xứ đến chỗ dựa của đồng bào
Vốn là người Thái quê Điện Biên, chị Lò Thị Phương nên duyên với anh Bàn Văn Đại, người Dao ở Làng Un, rồi quyết định gắn bó với mảnh đất còn nhiều khó khăn này. Cũng vì vậy mà bà con ở Làng Ưn vẫn trìu mến gọi chị là “bông hoa lạ của bản”.
Chị Lò Thị Phương hướng dẫn bà con đăng tải các sản phẩm nông sản lên mạng xã hội
Khi mới về làm dâu, chị là người Thái duy nhất của thôn, phải học từ cách nói, cách sống đến phong tục của người Mông, người Dao. Làng Un có 92 hộ, gần 70% là người Mông, còn lại chủ yếu là người Dao, một phần nhỏ là người Tày và người Kinh. Đất canh tác lúa chỉ khoảng 3 ha, nương rẫy chiếm phần lớn, nên sinh kế của bà con phụ thuộc vào rừng và cây ăn quả.
Sự chăm chỉ, gần dân và “miệng nói, tay làm” của chị khiến bà con tín nhiệm bầu chị làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn chỉ sau hai năm về bản. Tối nào chị cũng đến từng nhà vận động kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền phòng tránh tảo hôn, hôn nhân cận huyết và hướng dẫn chị em làm kinh tế.
Năm 2020, chị Phương tiếp tục được dân bản tín nhiệm, bầu làm Trưởng thôn Làng Un. Chị tâm sự, lúc đầu lo lắng lắm, bởi bản đông người Mông, Dao, còn mình là phụ nữ, lại thuộc nhóm ít người nhất trong thôn. Nhưng rồi nghĩ đơn giản: “Mình gương mẫu, làm đúng, làm trước thì bà con sẽ tin”.
Chị Giàng Thị Sự, người Mông ở Làng Un, kể lại: “Có những gia đình trước đây mâu thuẫn triền miên, khuyên thế nào cũng không được. Chị Phương kiên trì sang thăm, sang hỏi, nói chuyện nhẹ nhàng. Mưa dầm thấm lâu, nhà nào rồi cũng yên ấm trở lại”.
Chị Lò Thị Phương thăm mô hình nuôi gà đen của hộ dân trong thôn
Anh Vàng Seo Sửu vừa đi giúp lợp mái nhà cho một hộ trong thôn, vừa cười bảo: “Giờ đàn ông hay phụ nữ ở đây đều cùng làm, cùng chia sẻ việc nhà, việc nương. Nhà nào có việc cả thôn hỗ trợ. Bà con thương trưởng thôn Phương lắm”.
Lan tỏa thay đổi bằng sự tận tâm và cách làm mới
Kinh tế Làng Un nhiều năm nay dựa vào trồng rừng, cây ăn quả với 20 ha cam, hơn 9 ha bưởi và trên 100 ha chuối tây. Tuy nhiên do địa hình cách trở, nông sản khó tiếp cận thị trường.
Chị Phương đã thử làm điều mới: dùng mạng xã hội để quảng bá nông sản. Cách làm tưởng nhỏ nhưng hiệu quả không nhỏ. Thương lái biết đến Làng Un nhiều hơn, tự tìm đến tận vườn thu mua. Bà con chỉ cần chụp ảnh vườn cam, vườn bưởi, kèm số điện thoại là có người đến đặt hàng.
Chị Lò Thị Phương (ngoài cùng bên phải), thường xuyên đến các hộ gia đình trong thôn để thăm hỏi, nắm bắt tình hình và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Từ câu chuyện dưa chuột của anh Vàng Quang Vu, thanh niên Mông trở về bản lập nghiệp, hiệu quả càng thể hiện rõ. Khi Vu bắt tay trồng dưa vụ Đông, chị Phương liên hệ cán bộ khuyến nông xuống tận ruộng hướng dẫn kỹ thuật. Vụ đầu trúng mùa, dưa sai, quả đều, bán ngay tại ruộng. Thấy mô hình hiệu quả, nhiều hộ mạnh dạn trồng theo.
Gia đình ông Vàng Seo Tính cũng là một ví dụ. Từ năm 2017, nghe chị Phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông phá nương ngô, nương sắn để trồng cam, bưởi. Mỗi năm thu khoảng 300 triệu đồng. Năm 2022, ông xây được căn nhà 2 tầng trị giá 1,3 tỷ đồng, điều trước đây cả đời cũng khó nghĩ tới.
Giờ đây, thôn Làng Un đổi thay từng ngày: nhiều mô hình kinh tế mới xuất hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhà xây ngày một nhiều, 100% hộ có xe máy, đời sống tinh thần khởi sắc.
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư thường trực xã Kiến Thiết, đánh giá: “Chị Lò Thị Phương là một trong những trưởng thôn tiêu biểu nhất của xã. Chị luôn tiên phong, gương mẫu, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách; không ngại khó, ngại khổ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được người dân tin yêu”.
Hình ảnh nữ trưởng thôn người Thái giữa bản Mông, Dao, tận tụy và trách nhiệm trở thành điểm tựa vững vàng giúp Làng Un chuyển mình, khẳng định vai trò “Đảng cử, dân bầu”, là cầu nối bền chặt giữa người dân với chính quyền cơ sở...