Samten Hills ươm mầm xanh từ miền đất khô khó

Mới qua hơn 2 năm kể từ khi Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat đi vào hoạt động, miền đất này bỗng nhiên như lột xác với hoạt động của một khu du lịch tâm linh tầm cỡ quốc tế, đồng thời đem lại nhiều lợi ích cho đồng bào nơi đây. Nhưng có ai ngờ chỉ hơn 5 năm trước, nơi đây vẫn là một miền đất khô khó, cái cây cũng không mọc nổi, con người hoặc ở lại chịu nghèo khó, hoặc bôn ba đi nơi khác làm thuê.

Ươm mầm xanh nơi vùng đất khô trọc

Trở lại Booka Bang, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng sau hơn 5 năm, tôi ngỡ ngàng bởi sự thay đổi kỳ diệu của vùng đất này chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ vì những công trình kiến trúc mang phong cách Phật giáo Kim cương thừa và tòa Đại Bảo tháp kinh luân dát vàng lớn nhất thế giới, mà còn vì một màu xanh bình yên nơi đây. 

Nơi tôi qua ngày đó, một vùng đất khô cằn xơ xác, những đám ruộng khô cằn, những ngọn núi trọc lốc không còn dấu hiệu của sự sống, hậu quả của việc khai thác mang tính “hủy diệt” của con người. Được biết sau đó, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát đã đổ khá nhiều tiền bạc và công sức, nhưng hết lượt cây này đến lượt cây khác cắm xuống đều thất bại...

Chú thích ảnh
Nơi trước đây là ngọn núi trọc trống khô cằn, giờ đã là màu xanh bao quanh Samten Hills Dalat

Vậy nhưng giờ đây, những ngọn núi đã được phủ một màu xanh mướt của rừng, muông thú quay về làm tổ. Hàng trăm ha đất cằn cỗi, hoang hóa, ruộng đồng nứt nẻ bởi thường xuyên thiếu nước tưới vào mùa khô năm xưa, những đôi bàn tay chai sần, thô ráp vì lao động nặng nhọc, những làn da sạm đen vì nắng gió với ánh mắt hằn lên nỗi toan lo và sự mệt mỏi một thời... đều đã lùi vào quá khứ. 

Anh Ya Đố, sinh năm 1981, dân tộc K’ho bản địa, ngụ tại thôn Booka Bang, ngay cạnh Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat, kể lại: "Ngày nhỏ, tôi nhớ nơi đây vẫn là những cánh rừng nguyên sinh, cây lớn lắm, 2- 3 người ôm mới hết. Rồi một thời kinh tế khó khăn, người ta sống nhờ cả vào rừng, làm nhà, lấy củi, làm rẫy đều lên phá rừng, khiến rừng cạn kiệt thành đồi núi trọc khô cằn. Không ngờ giờ ở đây đã lại có rừng, có chim sóc, thậm chí có cả thú lớn bắt đầu tới. Còn tôi giờ lại sống bằng nghề bảo vệ rừng cho Công ty Kim Phát là chủ khu du lịch này".

Ya Đố là một trong những người gắn bó với Công ty Kim Phát từ những ngày đầu tiên xây dựng khu du lịch, giờ anh được được lãnh đạo công ty phân công nhiệm vụ vào tổ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Anh chia sẻ, từ khi công ty đi vào hoạt động với điểm nhấn là Khu du lịch văn hóa Samten Hills Dalat, Booka Bang hiu hắt, buồn bã năm xưa đã nhộn nhịp bước chân du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc Phật giáo Kim Cương thừa đặc sắc. Miền đất xa vắng, hiu hắt, bao nhiêu năm qua không ai biết, tới nay đã bừng thức giấc. Riêng bà con địa phương được công ty hỗ trợ vào tham quan miễn phí. Còn gia đình anh, nhờ công việc ổn định này mà cuộc sống đã khá giả hơn thời làm rẫy trước kia.

Chú thích ảnh
Từ trái qua phải là Ya Uy, Thuận Văn Việt và Ya Đố, những người dân địa phương đã gắn bó với Samten Hills.

Còn Ya Uy, sinh năm 1996, ngụ thôn Ha Oai cũng là người đồng bào Chu Ru sở tại, là hướng dẫn viên của Samten Hills hơn 2 năm qua. Tốt nghiệp ngành Kinh tế Trường Đại học Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Ya Uy từng ở lại nơi phồn hoa đô thị  làm việc để thoát ly khỏi vùng đất khô cằn, nghèo khó ấy. Nhưng dịch bệnh COVID-19 khiến giấc mơ bị đứt quãng. “Nhưng đó cũng là thời gian em được gần gũi gia đình hơn, cảm nhận được giá trị của cuộc sống, không có gì quý giá đáng trân trọng hơn khi được ở gần người thân”, chàng trai 9X bộc bạch. 

Được đào tạo cơ bản, có trình độ, khi tới xin việc làm, người tuyển dụng của Công ty Kim Phát phát hiện Ya Uy có tố chất hướng ngoại, giao tiếp tốt, đã tạo điều kiện bồi dưỡng anh thành hướng dẫn viên du lịch nội địa, phục vụ du khách tới tham quan. “Làm việc gần nhà, thu nhập lại cao hơn mặt bằng chung, được công ty đóng bảo hiểm và cho hưởng các chế độ đãi ngộ, đó là động lực để tôi yên tâm công tác và phục vụ hết mình vì công việc”, anh Ya Uy chia sẻ. Bố của anh Ya Uy, ông K’Bia, sinh năm 1970, cũng được Công ty nhận vào làm việc với nhiệm vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Không chỉ bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, những năm qua, Công ty Cổ phần Samten Hills Dalat còn tuyển dụng, đào tạo nhiều lao động là người dân tộc thiểu số đến từ tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Đắk Lắk vào làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Ông Thuận Văn Việt, người dân tộc Chăm, sinh năm 1971, ngụ xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, là một trong những người như thế. Được Công ty nhận vào làm bảo vệ an ninh và hướng dẫn du khách với thu nhập ổn định, hằng tháng ông Việt còn được công ty cho nghỉ từ 2-3 ngày để về nhà thăm vợ con. Thấy công việc tốt, phù hợp với sức lao động, ông Việt đã giới thiệu cho nhiều người ở quê lên xin việc làm và đều được công ty tuyển dụng, đào tạo và bố trí công việc phù hợp.

Làm du lịch để doanh nghiệp và địa phương cùng phát triển

Đi vào hoạt động từ đầu năm 2023, đến nay chủ đầu tư của Khu Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh là Công ty Cổ phần Samten Hills Đà Lạt luôn xác định mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm cộng đồng, làm sao để doanh nghiệp và địa phương cùng phát triển, đồng thời tạo việc làm cho người dân bản địa.

Bà Nguyễn Thu Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Samten Hills Đà Lạt chia sẻ: Từ ngày gắn bó với miền đất này, hằng năm Công ty đều có những hoạt động xã hội từ thiện ý nghĩa, phối hợp với chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng bảo hiểm y tế hoặc quà cho các gia đình người dân tộc thiểu số, diện khó khăn, gia đình chính sách vào dịp lễ, tết…

Chú thích ảnh
Anh Ya Đố với cánh rừng anh đang quản lý bảo vệ tại Samten Hills Dalat.

Nữ doanh nhân này bộc bạch: Chị rất hạnh phúc mỗi khi có thêm lao động ở địa phương đến khu du lịch làm việc. Toàn khu du lịch đang có hơn 200 lao động, mức thu nhập bình quân từ 7-15 triệu đồng/tháng. Trong đó có hơn 20% lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy con số này chưa nhiều nhưng cứ mỗi lần có lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là người địa phương tới liên hệ xin việc, Công ty luôn ưu tiên tối đa.

“Lý do là từ khi lên ý tưởng hình thành Khu du lịch tâm linh Samten Hills Đà Lạt, chúng tôi nguyện ước không chỉ khởi tạo giá trị văn hoá, góp phần định hình vị trí của Lâm Đồng trên bản đồ du lịch thế giới mà giá trị cao cả hơn nữa là góp phần thay đổi vùng đất nghèo Kambute. Do đó, chúng tôi rất hạnh phúc khi tạo thêm được một việc làm cho lao động địa phương”, lãnh đạo khu du lịch nói. Điều đặc biệt rằng, không chỉ lao động ở Lâm Đồng mà nhiều lao động ở các tỉnh lân cận cũng tới xin việc làm, điều đó cho thấy những giá trị tốt đẹp mà Samten Hills Đà Lạt mang lại đang được lan toả.

Đầu tháng 3/2023, Samten Hills Dalat chính thức được khánh thành, và từ đó đến nay, đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Lấy cảm hứng từ các dãy đồi quanh Hy Mã Lạp Sơn, quần thể kiến trúc này đã tạo nên một cảnh quan Phật giáo hùng vĩ. Sự hình thành Khu tham quan du lịch văn hóa tâm linh này cũng góp phần khơi thông và tiếp nối dòng chảy lịch sử Phật giáo Mật Tông, Kim Cương Thừa từ hơn 1.000 năm trước của cha ông ta, từ các thời Lý, Trần.

Trong Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo tại Samten Hills Dalat, nổi bật nhất và thu hút nhiều du khách trong thời gian gần đây là Đại bảo tháp kinh luân được làm bằng đồng tinh khiết mạ vàng 24 kara, bên trong có chứa một tỷ câu thần chú Om Mani Padme Hum. Đại bảo tháp cao 37,22m, đường kính 16,53m, được xác lập là kỷ lục thế giới cho Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới vào cuối năm 2022…

PV
Tìm yên bình qua trải nghiệm về đêm tại Samten Hills Dalat
Tìm yên bình qua trải nghiệm về đêm tại Samten Hills Dalat

Trải nghiệm tại Samten Hills Dalat là hành trình trở về với bản tâm, đón nguồn năng lượng tâm linh, kết nối với từng khoảnh khắc của hiện tại, đặc biệt trong không gian về đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN