Chiều 21/8, Lữ đoàn 681 (đơn vị Tên lửa bờ thuộc Vùng 2 Hải quân - đóng quân trên địa bàn phường Tiến Thành, Lâm Đồng) tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (23/8/2006 – 23/8/2026).
Cùng với những người dân vượt khó, kiên trì bám biển, phát triển kinh tế đảo thì những người lính radar thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ngày đêm vượt gian khó để làm nhiệm vụ.
Thổ Châu (thuộc quần đảo Phú Quốc, Kiên Giang) là một trong những xã đảo lớn với 570 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu. Đời sống người dân đã khấm khá hơn trước nhờ nghề nuôi, đánh bắt cá và buôn bán dịch vụ. Thế nhưng điều trăn trở lớn nhất của người dân nơi đây vẫn là việc học hành của con trẻ.
Tổ hợp tác đánh bắt hải sản xa bờ ấp Hố Bườm, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang mới chỉ thành lập gần 2 năm nhưng đã đem lại hiệu quả cho ngư dân trong liên kết đánh bắt hải sản, đồng thời giúp ngư dân yên tâm bám biển trong điều kiện trời mưa bão.
Tối 2/1, tàu cá QNg 98459 TS cùng 10 ngư dân bị tàu lạ đâm trên vùng biển Quảng Trị trưa ngày 1/1 đã được lai dắt về Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) an toàn.
Nước ta có bờ biển dài 3.260 km và vùng biển đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km2. Sự hiện diện của hơn 3.000 đảo, quần đảo lớn, nhỏ đã tạo thế và lực cho nước ta trong xây dựng các cụm dịch vụ hậu cần cho hoạt động biển xa, phát triển du lịch biển, đảo và thế trận quốc phòng - an ninh.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức sơ kết một năm thực hiện Nghị Định 67/CP và triển khai thực hiện Nghị định 89/CP ngày 7/10/2015 về tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ ngư dân hoạt động ở vùng biển xa với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành chức năng thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước.
Sáng 3/11, tại xưởng đóng tàu của Hợp tác xã Triệu Tiến (phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn), ngư dân Viên Đình Hiền đã hạ thủy tàu vỏ gỗ TH 92828-TS, chuẩn bị cho những chuyến ra khơi đánh bắt thủy hải sản.
Sáng 31/10 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ giao nhận công nghệ và ngư cụ khai thác cá ngừ đại dương của Nhật Bản cho ngư dân Bình Định.
Để tiếp tục khuyến khích ngư dân đóng tàu vỏ thép, vật liệu mới, điểm d, khoản 1, Điều 4 của Nghị định 67 được sửa đổi, bổ sung nội dung “Thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất 11 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ hoặc nâng cấp tàu; 16 năm đối với đóng mới tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới”.
Chi cục Quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, dự kiến đến cuối tháng 10 này, tỉnh sẽ có 4 tàu đánh bắt thủy sản bằng vỏ thép được hạ thủy; trong đó, có 2 tàu của các ông Nguyễn Việt Hằng, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn và ông Nguyễn Đâu, phường Hải Cảng (Quy Nhơn) hiện đã hạ thủy.
Là người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng bà Phạm Thị Thanh, 54 tuổi, (thôn 6, xã Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn quyết tâm bám biển, lên thuyền ra khơi đánh cá, một phần vì cuộc sống mưu sinh, phần khác là vì tình yêu với biển cả quê hương.
Trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, anh Võ Thanh Hải, với vai trò là trạm trưởng trạm khí tượng, đã không quản nắng mưa gió bão, ngày ngày ghi chép số liệu khí tượng để truyền về đất liền.
Theo ý kiến của Hiệp Hội nghề cá Việt Nam, Nhà nước nên để ngư dân là người quyết định, mẫu tàu thế nào, đóng ở đâu, mua máy gì...
Thực tế chính sách phát triển thủy sản phát sinh nhiều vướng mắc khiến ngư dân không mặn mà theo đuổi.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Trần (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) - đảo tiền tiêu vùng biển Đông Bắc.
Bên cạnh sự kiên trì bám biển của hàng chục nghìn ngư dân là các lực lượng chức năng như Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió để kịp thời giúp đỡ bà con ngư dân.
Đầu năm mới Ất Mùi, ngư dân ở các vùng biển miền Trung lại náo nức ra khơi “xông biển”, “mở cửa biển” với hi vọng một năm mưa thuận gió hòa, mùa khai thác mới bội thu.
Thiếu tướng Hoàng Kiền đã có ý tưởng tuyệt vời là mang đất ra Trường Sa để các chiến sĩ trồng rau xanh cải thiện bữa ăn, làm xanh các hòn đảo quanh năm vốn khô cằn trong nắng và gió biển.
Giữa muôn trùng sóng gió, vô vàn những khó khăn, phải có lòng tâm huyết với nghề giáo, coi học trò như chính những đứa con của mình và hơn cả là tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau lúc gian khó… mới trụ vững được
Hầu hết chỉ huy tàu cảnh sát biển (CSB) còn rất trẻ, thuộc thế hệ 8X nhưng họ thường có vẻ già dặn hơn so với tuổi.