Thơ: Quê hương

Bài thơ "Quê hương" của tác giả Đức Sơn.

Nguồn suối, giữ gìn dải đất 
Rộng dài đắp bồi
Gian lao sá gì!

Cánh chim hút gió tung trời xanh
Quấn đỉnh mây Chiêu Lầu Thi ( * )
Bầu trời treo ngược nắng chan hòa Tây Côn Lĩnh.

Vùng cao, hạt thóc làm ra  
Luống cày hôm sớm
Mái nhà rêu đậm bản sắc.

Cheo leo núi dựng  
Nương ngô, ruộng vườn chăm làm
Cánh rừng đàn trâu lùa mõ  
Quẩy tấu chất trĩu  
Cheo leo mắt nghìn ngọn đỉnh  
Ngày thấu xanh tươi. 

Về với Cổng trời Hoàng Su Phì
Pha ấm trà đậm đà.

Uốn lượn câu dân ca gời gợi lúm đồng tiền  
Nhớ rượu, suối hẹn chuốc lời
Bát ngát miên miết triền hoa.  

Em vào xưởng sao cánh chè Shan tuyết
Hương cây, hương đời gồi gội 
Khói lam uốn cong mái nhà ấm lạ 
Quê hương chân thật quá!
Đắm say hương rừng nguyên sơ mãi còn. 

 ( * ) Chiêu Lầu Thi, ngọn núi cao 2.402 mét so với mực nước biển, nằm trong dãy Tây Côn Lĩnh, huyện vùng cao Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Đức Sơn
Thơ: Hồn Việt
Thơ: Hồn Việt

Bài thơ "Hồn Việt" của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN