Thơ: Giỗ họ

Bài thơ "Giỗ họ" của nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Chú thích ảnh

Những người tưởng giữa đời xa lạ, 
Bỗng hiểu ra chung tội, chung tình... 
Chén rượu gạo hòa nước từ sông Luộc 
Giúp tôi thêm thương tổ tiên mình... 

Danh vọng tự đời nào chẳng rõ, 
Nhưng giờ đây chỉ tần tảo dân thường... 
Các hậu duệ cũng như tôi chỉ giữ 
Chất bần nông, hào khí cương cường...

Cây nhãn cổ trăm năm ngọt nước, 
Nghìn năm người vẫn dáng khôi nguyên... 
Chân đi đất, hát lời tinh chất, 
Rất dịu dàng chăm bẵm nhân duyên... 

Nén hương thắp cầu thơm vào câu chữ, 
Góp sâu dầy phúc lộc xưa nay... 
Trưa cháy nắng trên nền hương hỏa, 
Tôi biết mình sẽ nhập cốt vào đây... 

Hồng Thanh Quang
Những 'Nhịp điệu mới' cho Ngày Thơ Việt Nam 2023
Những 'Nhịp điệu mới' cho Ngày Thơ Việt Nam 2023

Sau 3 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, Ngày thơ Việt Nam năm Quý Mão 2023 sẽ trở lại với nhiều sự kiện, cách làm mới hơn trước. Với chủ đề “Nhịp điệu mới”, Ngày thơ Việt Nam năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long - Di tích Quốc gia đặc biệt, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO vinh danh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN