Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), UBND xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông tin phản hồi về các nội dung liên quan, đồng thời lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồn đọng rác thải tại đây.
Lúc đi ra phía sau quán hàng, nhìn chậu nước rửa bát đen ngòm, đũa, bát vứt chỏng chơ, thậm chí rơi cả ra đất, trong khi rổ rau sống thì đặt bệt xuống cả bãi cỏ…, khiến cho tôi sợ đến hết muốn ăn.
Xuân về, vạn vật tưng bừng trong vũ điệu sinh sôi, lòng người lại bồi hồi xốn xang với bao ước mơ và hy vọng. Những ước vọng chính đáng ấy bắt nguồn từ tính chân bản thiện của con người và khi có tri thức, có đức độ, có lý trí và bản lĩnh...
Nhưng lạ kỳ thay là mùa xuân Quảng Trị. Trên miền quê ngỡ như hoang tàn, ngỡ như cỗi cằn này, khi Tết đến vẫn đằm thắm sắc hoa xuân. Hoa xuân Quảng Trị cũng mang đậm tính cách người Quảng Trị, giản dị, mộc mạc, phong sương mà lộng lẫy, nồng nàn.
“Gió đồng rửa mặt tha hương/Ta về quê chữa vết thương thị thành.” (Thơ: Lương Tử Đức). Ước sao quê tôi không bị lây vết thương khó chữa ấy. Đấy là dự cảm của nhà thơ. Và có chăng vẫn chỉ là ước vậy thôi!...
Năm Nhâm Thìn tôi đã dự đoán về mấy vấn đề có thể xảy ra trong năm, nay xem lại thấy những điều dự đoán khá chính xác. Như phần dự đoán về thời tiết, thì thấy hầu hết qua sáu thời kỳ diễn biến về khí hậu cả năm đều không thuận theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông như thường lệ...
Trên những cành cây nâu xám xù xì lại hội tụ được linh khí của đất trời, tinh luyện và ấp ủ, mỗi độ xuân về màu hồng dịu dàng thân thiết bật lên thắp sáng thân cây, trào dâng nơi đầu cành. Tây Bắc vào xuân với ngàn thứ hoa rừng, nhưng “Hoàng hậu mùa xuân” phải là hoa đào.
Giờ đây, mái tóc tôi đã lên màu sương khói, nhưng mỗi lần xuân đến Tết về, nhìn những chậu hoa nhiều màu sắc chưng bán bên đường; nhìn những đàn cháu mặc áo mới đang vô tư, vui đùa trong nắng mới, lòng tôi rộn lên nỗi nhớ những cái Tết của quê nghèo trong ngày thơ bé...
Vâng, vì là bữa cơm Tất niên sửa soạn để cúng Tết nên bữa ăn này rất quan trọng và thiêng liêng, bởi đây không chỉ là buổi sum họp đầu tiên của dịp Tết mà mỗi gia đình “mời” ông bà tiên tổ, những người đã khuất về ngự trên bàn thờ để vui Tết cùng con cháu...
Trong mười hai con giáp, rắn là con giáp thứ 6 và có vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và phong tục của dân tộc. Là loài động vật hoang dã tồn tại trong thiên nhiên, nhưng rắn không tách khỏi đời sống con người.
Phần lớn văn nghệ sĩ lấy tên khai sinh của mình làm bút danh. Thế nhưng số người chọn cho mình một bút danh mang ý nghĩa nào đó cũng không hiếm.
Mỗi khi thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) bắt đầu tổ chức Chợ hoa Tết, người ta lại nhìn thấy hai người, một già một trẻ đang ngồi ở một góc nhỏ trong công viên Diên Hồng đợi khách, sau tấm bảng với nét chữ nghệch ngoạc “nhận chà đèn”.
Ông Kim Hồng Danh - Phó Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh:... Có thể nói Báo Tin tức là tờ báo có chất lượng tốt cả nội dung lẫn hình thức, bài viết mang tính định hướng tốt, đặc biệt là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc.
Mỗi độ xuân về, mưa nhè nhẹ rơi... Những chồi non rì rầm bật dậy, dường như người và cây, cảnh vật cùng vui khi xuân tới. Trong lòng những người xa xứ khi xuân về ai mà chẳng xốn sang nhớ nhà, nhớ quê hương và đặc biệt là nhớ nhất cảnh Tết quê.
Người ta bảo muốn biết đời sống nơi đó ra sao hãy đến các chợ ở nơi đó thì rõ. Còn tôi lại nghiệm thêm một điều nữa, muốn biết cuộc sống từng người ra sao hãy nhìn cảnh họ đi chợ Tết khắc biết.
Chợ quê xứ Quảng vào những ngày giáp Tết ở quê tôi không chỉ tấp nập người mua, kẻ bán mà còn là nơi gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn, chuyện vui buồn, hiếu hỷ trong năm…
Trong thời bếp lò, vào ngày 23 tháng Chạp, người dân luôn chuẩn bị các bếp lò mới để thay thế bếp lò cũ đã xài trong năm qua. Giống như thay nhà mới để ông bà táo có ngôi nhà mới vào ngày 30 tháng Chạp, sau khi từ thiên đình trở về, có chỗ ở mới.
Từ hôm Rằm tháng Chạp tới nay, trên thị trường Hà Nội ngập tràn những cành đào rừng được các thương lái chuyên chở về từ các vùng núi rừng Tây Bắc.
Hoa mận bừng nở ngay từ những ngày tiết đông vẫn còn đang buốt giá như tín hiệu sớm nhất báo tin Xuân. Bất ngờ một sắc trắng bừng lên giữa giá lạnh. Bất ngờ khi làn sương trắng mờ bay đi hiện ra một rừng hoa trắng bạt ngàn rồi lại ẩn mình trong sương phủ. Bát ngát một mầu hoa mận trắng...
Chiều đông về, mang theo cái lạnh thấu vào da thịt và cùng với nó là những sợi khói mỏng manh bay từ đâu về làm sống mũi tôi cay cay, nồng nồng và nhớ về bếp lửa của người mẹ nghèo đã sưởi ấm tuổi thơ tôi.
Chính phủ đã ra Nghị định số 36/2009/CP về cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ như: Mua bán, đốt pháo ở những nơi vắng người, ở đám cưới. Tuy nhiên, hiện đang là mùa cưới, tình trạng đốt pháo vẫn thường diễn ra tại các đám cưới ở nông thôn.