Vàng mã vẫn cháy rực tại Đền Bà Chúa Kho

Từ nhiều ngày nay, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về Đền Bà Chúa Kho (Cỗ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) "đốt" tiền thật, vay tiền ảo.

Phóng viên Báo Tin tức đã ghi lại những hình ảnh người dân ùn ùn đổ về đây:

Dọc hai bên đường Bà Chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh), đoàn xe dài hàng trăm mét xếp hàng đưa du khách thập phương từ các vùng miền đến Đền Bà Chúa Kho để tạ lễ xin lộc đầu năm.


Chạy dài hai bên đường, các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội “nở rộ” như trông giữ ô tô, xe máy, nhận sắp lễ, viết sớ, mang vác thuê, cúng thuê...

Ban quản lý di tích đã đầu tư hàng tỷ đồng di chuyển cổng Tam quan ra phía ngoài để sân Đền rộng rãi thông thoáng hơn.


Vàng mã vẫn được người dân chuẩn bị rất nhiều để dâng lễ Bà Chúa Kho.

Tiền, vàng mã bày la liệt, chật cứng nơi bày lễ.

Vẫn còn tình trạng khấn thuê nơi cửa đền.

Bên trong đền chật cứng người dân tạ lễ xin lộc đầu năm.

Viết sớ dâng cầu Bà Chúa Kho.

Mặc dù ban tổ chức đã khuyến cáo du khách hạn chế đốt vàng mã để mang vào kho phát lộc nhưng lò hóa vàng mã vẫn luôn đỏ rực lửa.

Nhà phát lộc luôn tấp nập người nhận lộc.




Lê Phú/Báo Tin tức
Du khách tiếp cận gần hơn với 'Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới'
Du khách tiếp cận gần hơn với 'Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới'

Hơn 50 tài liệu phản ánh về nền khoa cử của Việt Nam xưa được trưng bày tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN