Theo kế hoạch, 21h ngày hôm nay 30/8, các vận động viên (VĐV) "vàng" Pencak Silat về đến sân bay Nội Bài, nhưng phải tới gần 22h30, các VĐV mới xuất hiện.
Từ sớm, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao và người nhà, đồng nghiệp đã có mặt để chờ đón cùng với những bó hoa tươi thắm và những biểu ngữ chào mừng.
Nhiều người hâm mộ háo hức chờ đón đoàn Pencak Silat trở về.
Tại ASIAD 2018, Pencak Silat là bộ môn thi đấu thành công nhất của đoàn Thể thao Việt Nam, đã góp vào bảng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam 2 tấm HCV quý giá. Cùng với đó là 7 HCB và 4 HCĐ. Nhờ đó, giúp cải thiện đáng kể vị trí của đoàn thể thao Việt Nam trên bảng xếp hạng
Chính bởi vậy, sự trở về của những người hùng Pencak Silat thật sự đã làm nức lòng người yêu thể thao Việt Nam.
Những bó hoa tươi thắm chờ sẵn.
Người thân, bạn bè các vận động viên hồi hộp chờ đợi.
Võ sĩ Nguyễn Văn Trí (trái) và võ sĩ Trần Đình Nam, hai võ sĩ đã mang HCV về cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.
Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao với những bó hoa tươi thắm chờ đón những VĐV "vàng".
Võ sĩ Nguyễn Văn Trí (trái) và võ sĩ Trần Đình Nam nhận hoa từ lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao ra đón đoàn.
Võ sĩ Nguyễn Văn Trí là người đầu tiên giành HCV cho Pencak Silat ở nội dung đối kháng hạng cân từ 90-95kg.
Võ sĩ Trần Đình Nam, người đã giành tấm HCV quý giá ở nội dung đối kháng hạng 70- 75kg.
Võ sĩ Trần Đình Nam nhận nụ hôn ấm áp của cậu con trai ra đón bố trở về trong niềm vinh quang.
Ngập tràn trong hoa chúc mừng của gia đình, bạn bè.
Những nụ cười rạng ngời trên gương mặt các VĐV. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tại ASIAD 2018.
Vất vả đã qua, giờ là lúc trở về với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Đoàn vận động viên Pencak Silat
Không khí chờ đợi của người hâm mộ, đồng đội của các VĐV: