ASIAD 2018: Ngày vàng của Pencak Silat

Các võ sỹ đội tuyển quốc gia Pencak Silat đã trải qua một ngày thi đấu đầy khó khăn nhưng cũng đem lại muôn vàn cảm xúc cho những ai được chứng kiến các cuộc tranh tài.

Chú thích ảnh
Võ sỹ Nguyễn Văn Trí giành HCV môn Pencak Silat tại ASIAD 2018. Ảnh: Trọng Tuệ - Phúc Hưng/TTXVN

Giành quyền vào chơi ở chung kết 8 nội dung thi đấu, các võ sỹ đã đem về 2 tấm HCV để giúp đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trước giờ lên đường làm nhiệm vụ tại sân chơi lớn nhất của thể thao châu lục. 

Những khó khăn như đè nặng lên đôi vai các võ sỹ ở nội dung thi đấu đối kháng, khi trong chung kết 3 nội dung biểu diễn trong buổi sáng, các võ sỹ chủ nhà đã giành trọn bộ 3 tấm HCV. Áp lực này có thể cảm nhận được qua sự khởi đầu đầy khó khăn của Nguyễn Văn Trí trong trận chung kết đối kháng ở hạng 90-95kg. Trước đối thủ đến từ Malaysia không quá xuất sắc, song Nguyễn Văn Trí nhập cuộc có phần nóng vội và liên tiếp bị đối thủ dẫn điểm. Thậm chí, võ sỹ người Malaysia chiếm thế chủ động và dẫn điểm liên tiếp trong 2 hiệp đấu. Bước vào hiệp 3, với hàng loạt điều chỉnh về chiến thuật và lối đánh, Nguyễn Văn Trí dần tạo được thế cân bằng về điểm số và vươn lên giành thắng lợi nhờ những cú ra đòn chính xác, hiệu quả trong thời điểm quyết định.

Chia sẻ sau khi giành tấm HCV đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam, Nguyễn Văn Trí cho biết: “Trong suốt 2 ngày trước trận chung kết, em đã bị áp lực tâm lý đè nặng. Thậm chí, em không ăn được, không ngủ được và cũng không tập luyện được. Điều này khiến cho em nhập cuộc không được tốt. Theo chỉ đạo của BLH, em chủ yếu sử dụng đòn tay trong 2 hiệp đấu đầu và việc tiếp cận quá gần đã khiến thường xuyên bị trúng đòn của đối thủ. Sang hiệp thứ 3, sau khi đã bắt nhịp tốt hơn và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, em đã thi đấu tốt hơn. Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với sự nghiệp thi đấu của em, bởi nó đánh dấu một cột mốc mới về thành tích, đặc biệt là các cuộc thi đấu ở đại hội có sự khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các giải đấu diễn ra thường niên”. 

Chiến thắng của Nguyễn Văn Trí đã phần nào giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn bộ các võ sỹ còn lại của đội tuyển Silat trong các trận đấu tiếp theo. Đến lượt Trần Đình Nam xuất trận ở chung kết đối kháng hạng 70-75kg cũng gặp một đối thủ người Malaysia. Tuy nhiên ở trận đấu này, Trần Đình Nam gần như không cho đối thủ một cơ hội nào để giành chiến thắng. Chủ động ra đòn và lấn lướt đối thủ trong cả 3 hiệp đấu, Trần Đình Nam giành thắng lợi chung với với điểm số cách biệt với sự đánh giá tuyệt đối của cả 5 trọng tài. Chiến thắng của Trần Đình Nam cũng đem về tấm HCV thứ 2 cho Silat Việt Nam tại Asian Games và đem lại niềm vui khôn tả cho toàn bộ đội tuyển Silat khi họ chính thức vượt chỉ tiêu huy chương được giao. 

“Em không biết nói gì hơn vào thời điểm này chỉ thấy rất vui sướng và hạnh phúc. Đây là một đối thủ rất mạnh đã từng đánh bại em trong trận chung kết ở SEA Games 29 và hôm nay em đã đòi lại được món nợ thất bại đó. Em không có bí quyết gì đặc biệt để đánh bại Khalid mà chỉ lên đài với sự tự tin lớn nhất. Em không cảm thấy bị áp lực gì cả, mình vào trận là thi đấu hết mình, phát huy toàn bộ sở trường có được trong tập luyện. Đây là tấm huy chương cao quý nhất trong sự nghiệp thi đấu của em và là động lực để em không ngừng nỗ lực trong tập luyện để chinh phục các giải đấu lớn tới đây”, Trần Đình Nam chia sẻ sau chiến thắng thuyết phục ở trận chung kết đối kháng hạng 70-75kg. 

Không nằm ngoài dự báo, những trận đấu còn lại của các võ sỹ Việt Nam khi gặp võ sỹ chủ nhà Indonesia diễn ra hết sức khó khăn. Diễn biến các trận chung kết hạng 50-55kg nữ, 60-65kg nữ và 55-60kg nam trên thực tế không quá chênh lệch nhưng phần bất lợi luôn thuộc về các võ sỹ Việt Nam. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Trần Thị Thêm, Huỳnh Thị Cẩm Nhi và Nguyễn Thái Linh. “Bọn em chỉ mong không phải gặp võ sỹ chủ nhà, bởi để giành chiến thắng trước họ trên đất Indonesia là điều quá khó khăn. Lên sàn thì chỉ biết nỗ lực hết mình, còn trọng tài họ có ghi nhận hay không thì điều đó rất khó nói”, Thái Linh chia sẻ với tâm trạng tiếc nuối sau thất bại sát nút 2-3 ở trận chung kết đối kháng hạng 55-60kg nam. 

Nỗi buồn của những thất bại trong 3 trận chung kết đối kháng cũng được HLV Nguyễn Văn Hùng phân tích rõ hơn, đây không phải là thất bại về chuyên môn mà nó còn cả do những tác động từ khách quan. Ông nói: “Trong một trận đấu mà người ra đòn không trúng đích không được tính điểm hoặc bị trừ điểm quá nhiều thì không bao giờ có cơ hội giành chiến thắng. Có quá nhiều khó khăn từ phía các trọng tài ở các trận đấu với võ sỹ chủ nhà và chúng tôi dù đã lường trước điều này nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Dù vậy, cá nhân tôi cho rằng, Silat Việt Nam không hề thua kém Indonesia, đặc biệt ở các nội dung thi đấu đối kháng. Chúng tôi cũng tự hào vì đã giành được 2 tấm HCV trong điều kiện có quá nhiều khó khăn”. 

Như vậy, kết thúc phần thi đấu môn Pencak Silat, các võ sỹ Việt Nam giành được tổng số 2 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ, con  số này có phần khiêm tốn so với 14 HCV, 1 HCĐ của chủ nhà Indonesia, song tự con số này đã nói lên tất cả những nỗi bức xúc và bất cập trong tổ chức thi đấu môn thể thao này tại Asian Games.

Phúc Hưng – Trần Chiến (P/v TTXVN từ Indonesia)
ASIAD 2018: Pencak Silat 'bùng nổ' với 2 HCV liên tiếp, Việt Nam thăng hoa trên BXH huy chương
ASIAD 2018: Pencak Silat 'bùng nổ' với 2 HCV liên tiếp, Việt Nam thăng hoa trên BXH huy chương

Với cú đúp Huy chương Vàng lập được trong vòng 30 phút, đoàn Thể thao Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 2018 - nơi 46 đoàn thể thao từ các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN