Sau hơn 1 tháng cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp đã đi qua, song những hệ lụy, nguy cơ mà nó để lại vẫn đang hiện hữu. Câu chuyện “hồi sinh” cho những cánh rừng “chết” đang là vấn đề bức thiết đặt ra cho tỉnh Quảng Ninh.
Những cánh rừng xanh mướt chỉ sau 4 giờ bão Yagi đổ bộ đã bị tàn phá xơ xác.
Những cánh rừng xanh bỗng trở thành rừng chết sau khi bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh.
Những cánh rừng xanh mướt, kế sinh nhai của hàng nghìn con người ở Quảng Ninh chỉ sau một cơn bão số 3 (Yagi) đã bị bật gốc, bẻ gãy, vặn xoắn.
Cơn bão số 3 đã khiến trên 119.000 ha rừng của tỉnh Quảng Ninh bị tàn phá.
Sau bão, nhiều diện tích rừng đã ngã đổ đối mặt với nguy cơ cháy, cây gỗ tận thu chỉ có thể làm củi.
Sau bão số 3, tỉnh Quảng Ninh xảy ra 15 vụ cháy rừng thực bì, là diện tích cây bạch đàn, thông, keo đã bị bão số 3 tàn phá trước đó.
Hai cán bộ phường Hồng Hà (TP Hạ Long) trong quá trình đi kiểm tra các điểm cháy rừng thực bì đã phát hiện và kịp thời dập tắt nguồn lửa đang cháy âm ỉ trong thân cây đã cháy trước đó.
Người dân huyện Ba Chẽ khẩn trương tận thu lâm sản, dọn dẹp rừng bị bão số 3 tàn phá.
Nhiều cây gỗ chừng 3 - 4 năm tuổi chỉ có thể tận dụng làm củi.
Các hộ dân mong muốn các công ty thu mua không ép giá gỗ rừng tận thu, vì họ đã bị thiệt hại rất nhiều sau bão số 3.
Các vườn ươm tập trung phải thuê thêm nhân công, tăng thời gian làm việc để khẩn trương ươm số lượng lớn cây keo giống đảm bảo cho mùa trồng rừng tới.