Những hành động đẹp khi đi thả cá vàng tiễn ông Táo về trời

Ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), theo truyền thống, ngay từ sáng sớm, các sông, hồ của Thủ đô đã đông người tới thả cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường trong khi thả cá. Người dân chọn đựng cá trong xô, chậu đem đi thả, vứt túi nilon đúng chỗ bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, người dân còn ý thức đeo khẩu trang đầy đủ phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân chỉ thả cá và giữ lại túi nilon để bảo vệ môi trường.
Chú thích ảnh
Có gia đình đưa theo cả trẻ em đi thả cá.
Chú thích ảnh
Nhiều người đã để cá trong xô chậu khi đem đi thả.
Chú thích ảnh
Ngay cạnh lối xuống thả cá, các đơn vị vệ sinh môi trường đã bố trí thùng rác lớn để người dân thuận tiện bỏ rác đúng nơi quy định.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số điểm thả cá cách xa mặt nước, nhiều người thả dùng xô nối dây từ trên đưa cá xuống nước cho an toàn.
Chú thích ảnh
Người dân ý thức đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Những khẩu hiệu thả cá không thả túi nolong được treo bên thành cầu nhắc nhở người dân bảo vệ môi trường.
Hiền Anh/ Báo Tin tức
Phố cá lóc nướng 'nghi ngút' ngày cúng ông Công ông Táo
Phố cá lóc nướng 'nghi ngút' ngày cúng ông Công ông Táo

Sáng 23 tháng Chạp, phố cá lóc nướng ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu nhộn nhịp. Khói trắng, mùi thơm từ cá nướng bốc lên khắp con đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) khi nhiều chủ cửa hàng tất bật nướng cá để kịp bán cho mọi người mang về làm lễ cúng ông Công ông Táo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN