Từ 8 giờ sáng, đông đảo các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, ban ngành đoàn thể và người dân Đồng Nai đã chờ tại ga Biên Hòa để đón đoàn tàu.
Đoàn tàu này chở theo 630 chiến sĩ đến từ các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Tăng Thiết giáp từ các tỉnh phía Bắc vào tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Đây là đợt đón thứ 3 trong 5 đợt đón 5 đoàn từ miền Bắc vào miền Nam. Trước đó, ban tổ chức cũng đã tổ chức lễ đón các đoàn khác gồm: Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, Quân khu 3, Binh chủng Thông tin liên lạc, Đoàn Nghi lễ Quân đội, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Quân đoàn 12...
Chị Ngô Phương Kim Hằng (áo kẻ ca rô) và con trai đang chờ đón đoàn tàu chở các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đến ga Biên Hòa, Đồng Nai.
Từ sáng sớm, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, hội viên phụ nữ và đông đảo người dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã có mặt tại ga Biên Hòa, háo hức chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành.
Chị Ngô Phương Kim Hằng, ngụ tại thành phố Biên Hòa cho biết, khi nghe thông tin các đoàn diễu binh, diễu hành dịp lễ 30/4 từ miền Bắc sẽ đến ga Biên Hòa, chị đã đưa con trai 5 tuổi đến chờ đón đoàn. "Tôi rất háo hức, hồi hộp khi được đến đón các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành. Con tôi cũng rất thích các chú bộ đội nên tôi muốn cho con nhìn thấy những hình ảnh các chú bộ đội rắn rỏi, kiên cường", chị Kim Hằng nói.
Từ 8 giờ sáng, em Nguyễn Trịnh Ngọc Ánh (giữa) học sinh trường PTTH Tam Hiệp (Đồng Nai) và các bạn cùng chờ đón đoàn các chiến sĩ.
"Chúng em cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đón các đoàn chiến sĩ từ miền Bắc vào miền Nam tham gia đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi đón các đoàn này, em có cảm giác như miền Bắc về đây sum họp với miền Nam. Đây là niềm tự hào, vinh dự, em cũng xin hứa và quyết tâm có gắng học thật tập tốt để tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước", em Nguyễn Trịnh Ngọc Ánh, học sinh trường PTTH Tam Hiệp (Đồng Nai) tham gia đón đoàn cho biết.
Khi đoàn tàu Thống Nhất đến Ga Biên Hòa, không khí rộn ràng hơn bởi sự chào đón của người dân miền Nam đối với các cán bộ, chiến sĩ miền Bắt khi bước xuống tàu.
Anh Lê Nguyễn Minh Trí, Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Đồng Nai cho biết, đón 5 đoàn từ miền Bắc vào miền Nam tham gia đợt diễu binh, diễu hành lần này tỉnh đã huy động hơn 450 đoàn viên. Các bạn trẻ tham gia đều có mong muốn có thể đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết tuổi trẻ để cùng toàn dân, toàn quân hướng đến ngày kỷ niệm trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử của của dân tộc.
Khoảng 10 giờ 15 phút, đoàn tàu chở 630 chiến sĩ của Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh chủng đặc công, Binh chủng Tăng Thiết giáp, Quân khu 4, Quân chủng Hải quân... đã đỗ tại ga Biên Hòa (Đồng Nai).
Đại tá Bùi Đăng Ninh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết: "Các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm với tinh thần của ngày chiến thắng, đón các đoàn như các cánh quân trở về miền Nam để tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, thể hiện tinh thần 50 năm về trước".
Các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tại ga Biên Hòa, Đồng Nai.
Thiếu tướng Bùi Đức Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (phải) nhận bó hoa tươi thắm từ các đơn vị đến đón đoàn trong sáng 6/4.
Dù tiết trời buổi trưa nắng khá gắt nhưng mọi người vẫn xếp hàng dài chào đón đoàn từ bên trong nhà ga ra tận nơi đoàn xe đang chờ sẵn để đưa các chiến sĩ về đơn vị.