Người dân vùng lũ bản Sa Ná an cư lạc nghiệp, vui đón Tết Độc lập

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã có một khu tái định cư mới khang trang...

Sau 1 năm từ ngày bị lũ quét làm 10 người chết và mất tích, nhiều nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân bị cuốn trôi. Từ đó đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã có một khu tái định cư mới khang trang được xây dựng cho 51 hộ dân. Những đau thương, mất mát đã qua đi, người dân nơi đây đã có nơi ăn chốn ở mới, an cư lạc nghiệp, những tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, các gia đình được sum vầy bên nhau thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Hiện Bản Sa Ná đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và đang đón Tết Độc lập 2/9 năm nay.

Chú thích ảnh
Những ngôi nhà đã được xây mới cho người dân tại bản Sa Ná. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhà ông Ngân Văn Thêu, bản Sa Ná, xã Na Mèo được xây mới khang trang. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN
Chú thích ảnh
Bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN
Chú thích ảnh
 Điểm trường tiểu học Sa Ná được xây mới khang trang chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN
Đình Nam (TTXVN)
Thiêng liêng Tết Độc lập trong lòng kiều bào Lào
Thiêng liêng Tết Độc lập trong lòng kiều bào Lào

Đối với người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, ngày 2/9 luôn là ngày có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN