Người dân Hà Nội quây quần bên nồi luộc bánh chưng

Vào những ngày giáp Tết, tiết trời se lạnh, lất phất mưa xuân. Đi qua các ngõ nhỏ, hay các khu phố lớn của Hà Nội, không khó để bắt gặp những nồi bánh chưng đang đỏ lửa, thơm nồng hương vị Tết.

Chú thích ảnh
Từ 29 tháng Chạp âm lịch, ở nhiều khu phố, khu dân cư, các điểm nấu bánh chưng của người dân đã rất rộn rã.
Chú thích ảnh
Với nhiều người Hà Nội được tự tay gói bánh, luộc bánh chưng thâu đêm là thói quen hàng chục năm qua. 
Chú thích ảnh
Gói bánh chưng không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn là cơ hội để con cháu trong gia đình, anh em bạn bè có dịp sum họp, hàn huyên cuối năm, mang không khí Tết vào từng con phố, ngõ hẻm.
Chú thích ảnh
Tại nhiều góc phố, ngõ xóm, trẻ em quây quần, tụ tập háo hức chờ bánh chưng chín. 
Chú thích ảnh
Nồi bánh chưng nóng hổi được đun bằng ngọn lửa từ củi là chủ yếu.
Chú thích ảnh
Thông thường, một nồi bánh chưng như này sẽ chứa vài chục chiếc bánh, đủ dùng hay làm quà Tết cho vài ba gia đình họ hàng.
Chú thích ảnh
Nấu bánh chưng còn là cái cớ để giữ lại không khí sum vầy, đầm ấm của người thân bên gia đình.
Chú thích ảnh
Gia đình bà Đỗ Thu Thuỷ (60 tuổi, ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) với 4 thế hệ sinh sống đang quây quần cùng các cháu nhỏ bên nồi bánh chưng đỏ lửa.
Chú thích ảnh
Nhiều năm nay gia đình bà vẫn luôn giữ thói quen làm bánh chưng để gia đình được quây quần bên nhau trong những ngày Tết.
Chú thích ảnh
Những nồi bánh chưng rực lửa xua tan cái lạnh ngày đông ở Hà Nội.
Chú thích ảnh
Ai nấy đều mong muốn một cái Tết đoàn viên với nhiều điều may mắn, hạnh phúc sum vầy.

  

Lê Phú/Báo Tin tức
Tặng bánh chưng Tết ấm lòng người bệnh
Tặng bánh chưng Tết ấm lòng người bệnh

Ngày 19/1, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, Câu lạc bộ Thiện Nhân Tâm chùa Cương Xá, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Dương đã tổ chức phát tặng 300 bánh chưng cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN