Người dân Hà Nội ra đường đều phải mặc kín mít để giữ ấm, từ áo khoác dày, khăn quàng cổ, mũ len, găng tay trở thành vật bất ly thân. Trên đường phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người lao động, shipper, công nhân, người bán hàng rong khoác thêm áo mưa bên ngoài áo ấm để chống gió lạnh khi phải làm việc và di chuyển lâu ngoài trời. Những chiếc áo mưa mỏng nhưng cản gió tốt trở thành “lá chắn” hữu hiệu trong đợt rét khắc nghiệt.
Người dân ra đường đều mặc áo ấm, khẩu trang, khăn quàng cổ để đảm bảo sức khoẻ khi phải ra ngoài trời.
Trẻ nhỏ được che chắn kỹ chống rét khi phải di chuyển ngoài trời.
Người lao động ngoài trời ngoài mặc áo ấm còn trang bị thêm áo mưa để che chắn trong đợt rét khắc nghiệt.
Một người dân đốt lửa tại khu vực hồ Thuyền Quang chiều 22/1.
Tại khu vực ven Hồ Gươm, nhiều người dân ngồi co ro khi nhiệt độ giảm sâu nhất từ đầu mùa.
Một người bán hàng co ro trong tiết trời lạnh.
Một người bán hàng gần khu vực Thuỷ Tạ co ro khi Hà Nội đang đón đợt rét nhất từ đầu mùa.
Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét.
Một nguời bán hàng chợ Đồng Xuân phải mặc thêm áo mưa chống rét.
Rét buốt khiến nhiều người dân khó chịu khi phải ở ngoài trời trong thời gian dài.
Người dân mặc áo ấm, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay khi phải di chuyển ngoài trời.
Người dân mặc áo ấm, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay khi phải di chuyển ngoài trời.
Người dân che chắn chống rét khi phải di chuyển trên đường Hàng Khay.
Một lái xe công nghệ phải mặc thêm áo mưa để chống rét khi nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt.