Đây là món mỳ Triều Tiên gây sốt ở Hàn Quốc sau hội nghị liên Triều

Tại cửa hàng bán mỳ tên Nampo Myeonok ở Seoul, Hàn Quốc, bà chủ luôn chân luôn tay phục vụ thực khách bên trong, miệng hô to với những người đang xếp hàng dài bên ngoài chờ ăn là đã hết món mỳ naengmyoen Bình Nhưỡng rồi.

Thông báo với một hàng dài thực khách chờ bên ngoài cửa hàng ngày 28/4, bà chủ nói: “Các vị sẽ phải chờ khoảng 40 phút để nước dùng sôi nhé”.

Món mỳ được phục vụ trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều trở nên nổi tiếng. Ảnh: AFP

Theo AFP, nhu cầu ăn món mỳ lạnh nổi tiếng naengmyeon của Triều Tiên đạt đỉnh điểm ở Seoul sau khi món này được xếp vào thực đơn tiệc tối Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tối 27/4 và trở thành một chủ đề bàn luận trên truyền thông quốc tế.

Một bát mỳ lạnh naengmyeon. Ảnh: Korea Herald

Mỳ naengmyeon Bình Nhưỡng là một món mỳ ăn cùng nước dùng thanh nhẹ, mát cùng thịt và rau.


Những sợi mỳ dài làm từ bột kiều mạch thường được cắt bằng kéo để thực khách thưởng thức dễ dàng hơn.

Thực khách bên trong nhà hàng mỳ Nampo Myeonok ở Seoul. Ảnh: AFP

Món ăn này vốn đã nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng nhiều người coi hội nghị thượng đỉnh là dịp để thưởng thức nhiều hơn.


Hàng nghìn người đã đăng ảnh bát mỳ họ ăn trong bữa trưa lên Instagram với hashtag như #summit (hội nghị thượng đỉnh) hay #peacenaengmyeon (naengmyeon hòa bình).

Khách hàng xếp hàng chờ vào ăn mỳ Triều Tiên ở nhà hàng Pildong Myeonok. Ảnh: Herald Business

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khiến nhiều người bật cười tại hội nghị thượng đỉnh và trung tâm báo chí khi ông đùa về món naengmyeon. Ông nói ông hi vọng rằng Tổng thống Moon Jae-in sẽ có thể thưởng thức món naengmyeon Bình Nhưỡng đã được vận chuyển từ xa. Ông cười rồi nói thêm: “Lẽ ra tôi không nên nói xa”.


Món naengmyeon được đích thân Tổng thống Moon Jae-in đề nghị đặc biệt xếp vào thực đơn tiệc tối. Món này được đầu bếp hàng đầu của nhà hàng nổi tiếng Okryu-gwan ở Bình Nhưỡng chuẩn bị.

Bên ngoài một cửa hàng mỳ Triều Tiên khác. Ảnh: Asia One

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, món mỳ đã gây ấn tượng sâu sắc với người dự tiệc tối.

Thực khách chen chúc đứng chờ tới lượt vào ăn mỳ. Ảnh: Twitter

Còn tại nhà hàng mỳ Nampo Myeonok, thực khách Park Jae-chun nói: “Tôi tới nhà hàng này chỉ để ăn naengmyeon Bình Nhưỡng. Đây là nhà hàng lâu đời và rất ngon”.

Phải kiên nhẫn lắm mới có thể chờ tới lượt thưởng thức món mỳ Triều Tiên. Ảnh: Twitter

Thực khách Kim Tae-hun cho biết món mỳ khiến anh cảm thấy gần hơn với người ở biên kia biên giới.


Không chỉ ở nhà hàng Nampo Myeonok, nhiều nhà hàng khác ở Seoul có bán mỳ lạnh naengmyeon cũng đều chật kín khách ở cả trong lẫn ngoài.


Thùy Dương/Báo Tin tức
Thượng đỉnh liên Triều kết thúc tốt đẹp, công thuộc về ai?
Thượng đỉnh liên Triều kết thúc tốt đẹp, công thuộc về ai?

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc tốt đẹp hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên sau 11 năm. Đây là sự kiện mà nhiều người không thể hình dung nổi xét bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN