9 triệu sĩ tử Trung Quốc ngày đầu thi đại học

Hơn 9 triệu học sinh khắp Trung Quốc đã bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển Đại học căng thẳng năm 2013. Diễn ra trong hai ngày 6 -7/6, kỳ thi năm nay dự đoán có nhiều thay đổi trong các nỗ lực chống gian lận thi cử của Bộ giáo dục nước này.


Tuy nhiên, vẫn có những điều được coi là “bất biến” trong cuộc thi được biết đến với tên gọi “gaokao” này:  tâm trạng hồi hộp của các sĩ tử, sự chờ đợi lo lắng của các bậc phụ huynh và niềm mong mỏi của các giáo viên. Dưới đây là những hình ảnh ghi lại những tâm trạng đó ngay trong ngày thi đại học đầu tiên tại Trung Quốc.


Những gương mặt sĩ tử với đầy đủ sắc thái tại Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.


Hai mẹ con căng thẳng chờ đợi tại Tây An.


Giáo viên động viên học sinh trước kỳ thi tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang.


Một giáo viên đang truyền động lực cho học sinh trước khi bắt đầu thi tại thủ đô Bắc Kinh.


Gia đình sĩ tử chờ đợi tại Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam.


Tại Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, trời đổ mưa trong ngày thi đầu.


Người cha có phút trầm tư chờ đợi tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.


Chờ đợi con cái tại điểm thi là một trường trung học tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Tại tỉnh này, học sinh đi thi bị cấm không được mặc trang phục có kim loại để loại trừ khả năng sử dụng những thiết bị gian lận không dây.


Sĩ tử chen chúc đi thi tại tỉnh Hà Bắc.


Học sinh được kiểm tra trước thi vào thi bằng máy dò kim loại tại Khu tự trị dân tộc Hồi (Ninh Hạ).


Giáo viên thể hiện sự ủng hộ với các học sinh tại một điểm thi ở tỉnh Cát Lâm.


Ảnh chụp tại Bắc Kinh, trước khi vào thi, một số sĩ tử vẫn tranh thủ đọc lại sách.


Bước vào thi tại Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến.


Giáo viên hỗ trợ học sinh bên ngoài một điểm thi tại Lhasa, thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng.


Một chiếc xe của đội chữa cháy được huy động để đưa sĩ tử đi thi qua vùng bị ngập tại Ergun, phía bắc Khu tự trị Nội Mông.


Sĩ tử chụp ảnh trước khi thi. Kỳ thi này mang theo mong ước và cả áp lực nặng nề phải bước vào cánh cửa đại học sau những năm đèn sách phổ thông của hàng triệu học sinh Trung Quốc.



H.Linh (Chùm ảnh: THX/AFP-TTXVN)

Trung Quốc xuất hiện đại học giả
Trung Quốc xuất hiện đại học giả

Là sinh viên “Học viện Thương mại Quốc tế Hắc Long Giang”, bạn không cần phải phải lên giảng đường, nhưng vẫn có thể nhận được bằng tốt nghiệp, lời quảng cáo hấp dẫn ấy rốt cục đến từ một ngôi trường giả hiệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN