Chiều 2/8, tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn biểu diễn nghiệp vụ đặc sắc của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam.
Tối 25/4, trên trục đường Lê Duẩn (TP Hồ Chí Minh), trong cơn mưa lớn bất chợt, buổi sơ duyệt các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam vẫn diễn ra trang nghiêm, mạnh mẽ. Dưới màn mưa trắng xóa, hình ảnh những người lính Việt Nam, vai áo ướt đẫm, ánh mắt kiên cường nhưng vẫn hiện lên đầy rắn rỏi, khiến bao ánh mắt dõi theo không khỏi xúc động, tự hào.
Những ngày cuối tháng Tư, Công viên bến Bạch Đằng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh cùng với trận địa pháo tại đây.
Tối 25/4, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trang trọng trên trục đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Lần đầu tiên, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Việt Nam tham gia diễu binh.
Tối 25/4, tại Rạp Xiếc Trung ương (số 67-69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc biệt mang tên “Non sông ngày thống nhất”, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Sự kiện thu hút đông đảo khán giả Thủ đô đến theo dõi và cảm nhận.
Tối 25/4, tại đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hoành tráng và đầy xúc động.
Tối 25/4, cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các chiến sĩ công an, quân đội... vẫn dầm mưa, nghiêm trang đứng chờ đến giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia.
Chiều tối 25/4, các đoàn xe chở các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) lần lượt tiến về trục đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), đông đảo người dân đứng hai bên đường hào hứng vẫy tay chào đón.
Trưa ngày 25/4, 118 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Trung Quốc đã đến TP Hồ Chí Minh để tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Chiều 25/4, đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh đã tập trung hai bên đường Lê Duẩn, Quận 1 để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Gần đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh trở nên sôi động, rộn ràng khi người dân và du khách từ khắp mọi miền đổ về “check-in” cùng những chiếc nón lá rực rỡ, mang sắc cờ đỏ sao vàng.
Sáng 25/4, bầu trời TP Hồ Chí Minh rực rỡ sắc cờ, rộn ràng tiếng động cơ máy bay, hòa cùng nhịp tim đầy tự hào của người dân khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các “đại bàng sắt” chuẩn bị cho đại lễ 30/4.
Những ngày tháng 4, trên nhiều tuyến đường và địa điểm trung tâm Hà Nội, lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, băng rôn, khẩu hiệu cũng được trang hoàng rực rỡ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Những ngày cuối tháng Tư, khắp phố phường TP Hồ Chí Minh, từ trung tâm đến khu vực ven đô, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu. Không khí kỷ niệm ngày thống nhất đất nước lan tỏa mạnh mẽ, mang diện mạo tươi mới và cảm xúc tự hào tới từng ngõ phố tại thành phố mang tên Bác.
Trong những buổi hợp luyện tại TP Hồ Chí Minh, khối sĩ quan đại diện cho 5 cánh quân đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân, bởi gợi nhớ về thời khắc lịch sử hào hùng trong ngày đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Chùa Phước Thành (hay còn gọi là chùa Đạo Chim) tại xã Bình Phước Xuân (Chợ Mới, An Giang) hiện sở hữu quần thể tượng Phật được xác lập kỷ lục là “Quần thể tượng Phật Tổ A Di Đà và 48 vị Bồ tát Thánh chúng lớn nhất Việt Nam”.
Chỉ còn 7 ngày nữa là đến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), không khí chuẩn bị đang trở nên rộn ràng trên khắp các tuyến phố trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Hình ảnh các nam quân nhân trong lực lượng Quân đội và Công an nhân dân khi tham gia các khối diễu binh đã "đốn tim" không ít người, nhất là các chị em, bởi vẻ rắn rỏi, kiên cường.
Hòa cùng không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người dân đổ về bến Bạch Đằng (Quận 1) để chứng kiến màn tập luyện bắn đại bác của Lữ đoàn pháo binh 96.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cơ hội trải nghiệm TP Hồ Chí Minh từ một góc nhìn đặc biệt - buồng lái trực thăng quân sự đang huấn luyện cho kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Từ trên cao, thành phố mang tên Bác hiện lên vừa hiện đại, sôi động, vừa thấm đẫm khí thế hào hùng, sẵn sàng bước vào ngày lễ lớn của dân tộc.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khi nhu cầu đi lại và vận tải hàng hoá tăng cao, Công an Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông đường thuỷ trọng điểm như sông Hồng, sông Đuống...