Từ thương binh trở thành... tỷ phú

Với suy nghĩ “phải tìm một việc làm để không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp đỡ, tạo việc làm cho mọi người", thương binh Huỳnh Văn Châu (69 tuổi), trú tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) luôn hăng say lao động và đã trở thành tỷ phú từ việc khai thác đá phụ gia, đá xây dựng.

Thương binh tỷ phú Huỳnh Văn Châu. Ảnh: baoquangngai.com.vn


Ông Châu chia sẻ: Sau khi về hưu, ông thường xuyên đi thăm gia đình các đồng chí, đồng đội cũ, cũng như bà con xóm giềng. Ông nhận thấy vẫn còn nhiều bà con không có việc làm do vậy ông đã trăn trở là phải làm gì đó để tạo việc làm cho bà con.

Năm 1995, ông quyết định cùng hai người bạn thương binh huy động lao động trong thôn tham gia tận thu đá phụ gia, đá xây dựng bán cho các công ty xây dựng cầu đường. Tuy nhiên, do các công ty xây dựng thu mua đá phụ gia thất thường, phụ thuộc theo công trình, nên ông Châu lại trăn trở đi tìm "đầu ra" ổn định để anh em yên tâm làm việc. Sau khi đi nhiều nơi, tìm hiểu nhu cầu của các công ty, doanh nghiệp, ông quyết định hợp tác với công ty cổ phần xi măng Hải Vân (Đà Nẵng).

Đến năm 2002, ông Châu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Châu do chính ông làm Giám đốc. Đến nay, công ty của ông đã tạo việc làm cho 47 công nhân, trong đó có nhiều người là con em các gia đình thương binh, đồng đội. Ngoài ra, công ty còn hợp đồng thời vụ với 30 lao động trong xã. Những lao động này chuyên khai thác đá xây dựng nên hưởng lương theo sản phẩm, bình quân mỗi người có mức thu nhập khoảng 150.000 đồng/ngày.

Ông Huỳnh Văn Châu cho biết: “Giờ đây, mỗi năm công ty tôi cung cấp hơn 2.000 mét khối đá phụ gia, không chỉ cho nhà máy xi măng Hải Vân, mà còn cung cấp cho nhiều nhà máy khác. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm tôi thu về hơn 1 tỷ đồng”.


Thời gian qua, ngoài việc cố gắng phát triển công ty, tạo việc làm cho người dân trong vùng, ông Châu còn thường xuyên giúp đỡ những gia đình khó khăn và luôn đi đầu trong phong trào ủng hộ các hội, đoàn thể và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, khi tròn 20 tuổi, ông Châu đã tham gia du kích tại xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh.


Đầu năm 1965, ông đi bộ đội, biên chế tại đại đội 71Z (huyện đội Đông Sơn), tham gia chiến đấu tại Quảng Ngãi. Trong quá trình chiến đấu, ông nhiều lần bị thương, trong đó có 2 lần bị thương nặng vào năm 1967 và năm 1968. Hiện nay, trong cơ thể ông vẫn còn nhiều mảnh pháo nhỏ chưa thể lấy ra.


Năm 1975, ông Châu xây dựng gia đình với nữ y tá Nguyễn Thị Thanh cùng đơn vị. 


Năm 1977, ông được cử đi học tại trường Quân khu V, sau đó về làm huyện đội trưởng huyện Sơn Tịnh. 


Năm 1993, ông về nghỉ hưu với quân hàm Trung tá.




Đinh Thị Hương
Khởi tố vụ án làm giả hồ sơ thương binh

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra: Tháng 9/2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH) tỉnh Hà Giang đã phát hiện hồ sơ thương binh của một số đối tượng có dấu hiệu làm giả, hiện đang hưởng trợ cấp do cơ quan Sở LĐ -TB&XH chi trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN