Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại những con đường hàng ngày luôn kẹt xe: Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú)… vào sáng mùng 1 Tết Canh Tý (ngày 25/1) hầu hết đều vắng bóng người, thỉnh thoảng mới vài chiếc xe chạy qua. Nhà nhà trên các tuyến đường đều đóng cửa, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới chào đón một năm mới bình yên.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh trong sáng mùng 1 Tết tại TP Hồ Chí Minh:
Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) ít phương tiện đi lại trong sáng mùng Một Tết.
Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) thường ngày kẹt xe, là điểm đen về giao thông tại TP Hồ Chí Minh, nay yên bình đến lạ trong ngày mùng Một Tết.
Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) hàng ngày ken đặc xe cộ và người qua lại, nay vắng người hơn.
Đường Trường Sa (quận Bình Thạnh) yên ả trong đầu năm mới.
Đường Lê Thánh Tôn (trước cổng UBND TP Hồ Chí Minh) chỉ có vài người qua lại trong sáng mùng Một Tết, trong khi trước đó đêm giao thừa (241/) chật kín người tập trung, chờ khoảng khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới.
Trước cổng chợ Bến Thành (quận 1) hàng ngày tấp nập xe cộ qua lại, thậm chí kẹt xe mỗi ngày nhưng nay chỉ còn lác đác vài người đi lại.
Trước cổng Dinh Độc Lập nhiều gia đình tranh thủ diện quần áo mới đến đây du xuân chụp ảnh.
Đường Lê Trọng Tấn (quận Tấn Phú) hàng ngày xe ô tô phải xếp hàng dài thì sáng mùng Một Tết chỉ còn làn xe máy lưu thông trên đường.