Rộn rã “mở biển” đầu năm

Ngay những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ, ngư dân miền Trung đã tất bật lấy vật tư chuẩn bị cho chuyến đi “mở biển” với mong ước một năm làm ăn khấm khá hơn, để gia đình giàu lên từ biển.


Niềm vui ngày mở biển


Lễ xuất hành mở biển đầu năm của nhiều địa phương có nghề cá ở khu vực miền Trung là những lễ hội văn hóa truyền thống có từ hàng trăm năm nay và có ý nghĩa hết sức đặc biệt với ngư dân. Đây cũng là dịp ngư dân thể hiện tấm lòng thành kính của mình đối với biển khơi, với đất trời đã giúp cho họ được bình yên trong những chuyến ra khơi trong năm cũ, cũng như cầu cho mưa thuận gió hòa và cá tôm được đầy khoang trong năm mới.


Tưng bừng ngày mở biển đầu năm.


Tại Phú Yên, mới ngày mùng 4 Tết nhưng hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương đi lộng nhiều ngày từ trước Tết Quý Tỵ đã về bến với sản lượng khá cao. Bến cá phường 6, TP Tuy Hòa sáng mùng 5 Tết nhộn nhịp hơn ngày thường. Hàng chục xe tải có mặt tại bến để cân cá. Ngư dân tất bật bốc dỡ cá từ thuyền đưa vào các trại cân cá để bán cho các doanh nghiệp. Trong niềm vui ngày đầu năm mới, bà Trần Thị Tặng, Chủ tàu PY 2159 TS có niềm vui lớn nhất là tàu cá gia đình đánh bắt dịp Tết đạt sản lượng rất cao, 80 con cá ngừ với sản lượng 3,6 tấn. Bà Tặng vui mừng cho biết: “Năm nay đi biển có vẻ khả quan lắm! Như gia đình tôi chuyến đầu năm này đã đánh bắt được 80 con, mừng lắm! Dân biển đây chỉ có nghề biển thôi, cũng mong sao giá cá lên, giá dầu thấp lại để anh em ở biển làm ăn được, phấn khởi vươn khơi nuôi gia đình, giữ gìn biển đảo quê hương!” Dù giá cá xuống thấp chỉ còn 125.000 đồng/kg nhưng nhiều ngư dân vẫn thu lãi do đạt sản lượng cao hơn 2 tấn. Mỗi thuyền viên có thu nhập 10-15 triệu đồng/chuyến biển nên rất vui mừng. Cùng với ngư dân Phú Yên, hàng loạt tàu thuyền ăn Tết trên biển đã trở về các bến, cảng cá ở các tỉnh Nam Trung Bộ với cá nặng đầy khoang hứa hẹn một năm làm ăn bội thu với người đi biển. Nhờ được mùa cá ngừ đại dương, ngư dân các tỉnh miền Trung đã ồ ạt ''mở biển'' tiếp tục vươn khơi đánh bắt ở ngư trường Trường Sa trong năm nay.


Tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), nhiều ngư dân sau chuyến đi lộng đầu tiên về với nụ cười tươi rói trong nắng. Những bàn tay còn ướt nước biển, dính đầy vẩy cá vẫn cùng mọi người hối hả gỡ ra, bán cho tư thương với niềm vui ngập tràn. Khắp cả bãi cát dài mênh mông, hàng trăm ngư dân nói cười vui vẻ chung tay gỡ lưới. Bởi đây là những chuyến biển ngắn ngày nên cá thường để trên lưới, cập cảng mọi người mới gỡ ra, bán lấy tiền luôn. Trên cảng cá, hàng trăm chiếc thuyền đang nô nức tiếp xăng, dầu, chuẩn bị neo, lưới để bước vào một đêm cá giữa biển khơi ngay những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ.


Thành quả đầu năm của những ngư dân Phú Yên.


Tại cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) chan hòa ánh nắng đầu xuân, chúng tôi được chứng kiến những gia đình ngư dân ăm ắp niềm vui vì chuyến đi biển đầu năm thắng lợi. Các loại tôm cá như: Cá trích, cá nục, cá mác… được ngư dân đem vào từ biển như một món quà xuân khiến ai nấy đều phấn khởi. Ông Huỳnh Văn Tam ở phường Thọ Quang hồ hởi: “Mở biển ngày đầu năm mới, tuy thuyền của tôi chỉ kiếm được vài chục cân cá nhỏ nhưng tươi roi rói thế này, bán rất được giá. Mấy năm gần đây, đây là lần ra khơi đầu năm tôi có thu nhập cao nhất. Mong là cả năm làm ăn sẽ thuận lợi!”.


Mong ước đầu năm


Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, giá dầu tăng cao, thời tiết bất thường..., nhưng số phương tiện và sản lượng hải sản đánh bắt của các địa phương không ngừng tăng lên. Từ năm 2008 trở lại đây, khi cả nước triển khai thực hiện Chiến lược Biển, với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ đã giúp ngư dân hướng tới làm giàu bền vững, vươn ra khai thác khơi xa. Hiện tại, ngư dân vùng biển miền Trung đã có nhiều phương tiện khai thác với công suất lớn có thể đánh bắt xa bờ. Nghề khơi từ lâu đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống khấm khá, nhiều người đã vươn lên làm giàu. Việc sắm tàu có công suất cao, trang, thiết bị hiện đại có ý nghĩa quyết định đối với nghề đánh bắt xa bờ. Mong rằng Đảng, Nhà nước tiếp tục có thêm những quyết sách quyết liệt, hợp lý hơn nữa để ngư dân yên tâm bám biển làm ăn lớn, góp phần làm cho đất nước “giàu lên từ biển”.


Chứng kiến niềm vui của ngư dân trong những ngày này, chúng tôi thấy nụ cười của những con người bình dị ấy dường như càng tăng thêm gấp bội vì ai cũng cảm nhận được, nhờ biển quê hương, năm nay gia đình họ chắc chắn sẽ có một năm làm ăn phát đạt, ấm no. Mùa mở biển vì thế càng tưng bừng rộn rã hơn…



Bài và ảnh: Gia ly - Tiêu Phong

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN