Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các địa biểu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tham gia Ngày hội "Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo" quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Các đại biểu dự ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” phát tâm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết: Đức Phật dạy “bố thí” là hạnh đầu tiên trong Lục độ Ba la mật. Bố thí không chỉ là cho đi tài vật, mà cao hơn là “hiến tặng sự sống”, để cứu người trong cơn hoạn nạn. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử y học, mà là “hành Bồ Tát đạo”. Đức Phật trước khi đắc đạo đã trải qua nhiều kiếp xả thân cứu người và cứu giúp muôn loài chúng sinh với một ý nghĩa sâu sắc “cứu người là cứu mình”.
Trong nhiều chỉ đạo gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, và đề nghị toàn xã hội chủ động tham gia hiến máu khẩn cấp, coi đây là nhiệm vụ nhân đạo cấp bách. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Tăng ni, Phật tử hãy phát huy hạnh nguyện từ bi, thực hành bố thí hiến máu để cứu người. Đây là một trong những pháp hành thiết thực nhất của người con Phật trong thời đại hôm nay”. Ngày hội tại Học viện chính là sự hưởng ứng cao tinh thần ấy.
Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, đây là lần thứ 2 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức hoạt động Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo. Việc làm này, không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là “sự hiện thực hóa tinh thần Bồ Tát đạo trong đời sống hiện đại”, tiếp nối dòng chảy hạnh nguyện cao quý đã được Đức Phật, chư vị Bồ Tát và các bậc tiên tổ Việt Nam nêu gương trong kinh điển và lịch sử Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tặng quà các Tăng sinh tham gia ngày hội “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo”.
Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” tiếp tục khẳng định vai trò nhập thế của Phật giáo Việt Nam: Phật giáo không đứng ngoài cuộc trước nỗi khổ của con người. Giáo dục Tăng ni sinh đưa tinh thần Bồ Tát đạo vào hành động cụ thể, rèn luyện tâm từ bi, trí cứu khổ bằng việc làm thiết thực góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu hiện nay; nhất là đồng bào miền Trung đang gặp bão lũ, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng, đưa tinh thần từ bi, cứu khổ vào đời sống xã hội.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết khẳng định “Hiến máu là gieo hạt giống từ bi trí tuệ cho sự sống, là “Hành Bồ Tát đạo giữa đời thường”, là phụng sự con người theo tinh thần vô ngã, vị tha” của Phật giáo Việt Nam.
Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, thời gian qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử tham gia hiến máu tại trụ sở Giáo hội cũng như ở nhiều chùa, cơ sở tự viện trên cả nước. Riêng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Hòa thượng Thích Thanh Quyết, đã thường xuyên tổ chức các chương trình hiến máu, thu hút hàng nghìn tăng ni, Phật tử tham gia. Chương trình “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo” hôm nay mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” không chỉ là khẩu hiệu thiện nguyện, mà còn là sự kết nối tự nhiên với truyền thống từ bi cứu khổ của đạo Phật và đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
Mỗi đơn vị máu được hiến tặng hôm nay là sự hiện thực hóa của lòng yêu thương, sự sẻ chia và tâm nguyện Bồ Tát giữa đời sống hiện đại. Đó không chỉ là món quà của sự sống dành cho người bệnh, mà còn là hạt giống thiện lành được gieo vào cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế trong xã hội. Tin rằng, với sự chung tay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của tăng ni, Phật tử và đông đảo người dân, phong trào hiến máu tình nguyện sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngành y tế trong công tác cấp cứu, điều trị, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, giàu tình người và bền vững.
“Để đảm bảo nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện theo hướng chất lượng – hiệu quả – bền vững, chúng tôi kính mong các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể cộng đồng tiếp tục quan tâm, ủng hộ; tạo điều kiện để mọi người dân có thể dễ dàng tham gia hiến máu. Mỗi chúng ta, dù không phải là bác sĩ hay nhân viên y tế, đều có thể góp phần cứu người bằng chính nghĩa cử hiến máu cao đẹp của mình”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới động viên các Tăng sinh và thanh niên tham gia ngày hội “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo”.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà các Tăng sinh và thanh niên tham gia ngày hội “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo”.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tới động viên các Tăng sinh và thanh niên tham gia ngày hội “Hiến máu cứu người – Hành Bồ Tát đạo”.
Hưởng ứng ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ Tát đạo”, Tăng sinh Thích Bản Luận cho biết: Việc hiến máu - hình thức bố thí nội tài - chính là ánh sáng của sự sống được trao cho những bệnh nhân đang cần nguồn máu để tiếp tục hành trình của mình. Khi giọt máu được trao đi bằng tình thương, nỗi sợ hãi trước bệnh tật hay cái chết cũng phần nào được xoa dịu. Đó chính là hạnh nguyện của Bồ Tát, là con đường mà người con Phật luôn noi theo.
“Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Viện trưởng và chư Tôn đức Hội đồng Điều hành, luôn khuyến khích tăng sinh quan tâm đến đời sống cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, trong đó hiến máu là hoạt động được duy trì thường niên”, Tăng sinh Thích Bản Luận cho biết.
Ngày hội hiến máu do Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức là minh chứng sống động cho tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng là phẩm chất mà mỗi tăng sinh đang trau dồi trên con đường tu học. Đây không chỉ là nghĩa vụ của một công dân, mà còn là đạo lý của người đệ tử Phật, góp phần “tô đẹp đạo – làm sáng đời”.