Vụ lật tàu khiến 7 ngư dân mất tích:

Làng chài Bến Lội bàng hoàng sau tin dữ

Cả hai ngày 25 và 26/8, người dân làng chài Bến Lội (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xôn xao, bàng hoàng trước thông tin tàu cá BV 95568 TS bị lốc xoáy đánh lật chìm khiến 7 ngư dân mất tích trong đêm ngày 24/8, tại vùng biển tỉnh Bình Thuận khi đang trên đường trở về đất liền.


Chiều 26/8, tại nhà ông Võ Văn Liêu (bố đẻ của anh Võ Văn Hưng, chủ tàu và cũng là thuyền trưởng tàu cá bị lật chìm, đang mất tích) ở ấp Bến Lội, người thân, hàng xóm vẫn nườm nượp đến chật nhà để hỏi thăm, nghe ngóng tin tức. Chiếc máy bộ đàm liên tục hoạt động để cập nhật tin tức của lực lượng chức năng và người nhà đang tìm kiếm những người mất tích tại hiện trường.

Gạt nước mắt, chị Phan Thị Bích Thảo (vợ của anh Võ Văn Hưng) cho biết, vợ chồng chị mới tích cóp, vay mượn để mua lại con tàu cũ này với giá 600 triệu đồng và sửa chữa mất thêm khoảng 200 triệu đồng nữa. Tàu mới ra khơi được 9 chuyến nhưng thời gian gần đây, do chi phí tăng cao nên đánh bắt thường thua lỗ. Bây giờ anh Hưng không trở về, 3 mẹ con chị sẽ không biết sống ra sao. Khoản nợ hàng trăm triệu vay của người quen, thân và 90 triệu đồng đang còn nợ ngân hàng, tới đây chị không biết trả bằng cách nào.

Gia đình anh Võ Hoài Vui có hai người mất tích gồm anh trai của Vui là Đàm Phi Hùng (sinh năm 1985, theo họ mẹ) và em rể của vợ anh là Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992). Bà Đàm Thị Thu Hà (mẹ của anh Vui) cho biết, bà có 4 người con trai và đều làm nghề cá kiếm sống. Cả gia đình dắt díu nhau từ Rạch Giá (Kiên Giang) lên xã Bình Châu này sinh sống. Do còn khó khăn, gia đình bà cùng con dâu, cháu và Cường đều tập trung sống trong căn nhà thuê này.

Chị Lữ Thị Dung (vợ anh Đàm Phi Hùng) cho biết: Do thấy hoàn cảnh cả gia đình chị khó khăn, gần 10 người sống trong một căn nhà nên một người anh của chị đã cho miếng đất để cất nhà, có chỗ ở ổn định, không phải tốn kém tiền đi thuê nhà. Cái nhà đã làm được phần móng và đang chờ cả 3 anh em về để xây tiếp, sớm có nhà ở. Vậy mà giờ đây không biết khi nào anh mới trở về!

Bà Mai Thị Chín (mẹ của anh Nguyễn Văn Cường) khi nghe tin dữ cũng đã gửi con nhỏ của Cường cho người thân, vội vã từ Rạch Giá (Kiên Giang) lên, chỉ mong sớm tìm được con để yên lòng.

Dù đã trở về được 2 ngày sau đêm 24/8, anh Võ Hoài Vui vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự mất mát người thân ngay trước mắt, trước sự bất lực của mình khiến anh thẫn thờ. Anh Vui kể, anh đánh cá trên tàu cá BV 6895 TS cùng khai thác hải sản với tàu cá BV 95568 TS khởi hành từ ngày 2/8. Đến khi tàu cá BV 95568 TS về bờ trước, anh Vui đã xin về để cùng anh Hùng và em Cường giúp gia đình cất nhà. Khoảng 10 giờ đêm 24/8, lúc thuyền trưởng Võ Văn Hưng đang lái tàu về bờ, còn 7 anh em ngủ trong ca bin, anh Vui và Cường choàng tỉnh khi tàu bất ngờ rung lắc mạnh và thoáng nghe lái tàu hô “nước vào tàu”. Anh và Cường chỉ kịp thoát ra lối cửa sau thì tàu lật úp. Hai anh em trôi nổi cùng nhau trên biển, gọi tên nhau suốt trong đêm, nhưng đến gần sáng, cả hai dần kiệt sức và anh Vui đã không giữ nổi Cường nữa.

Theo ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (đóng tại thành phố Vũng Tàu), Trung tâm đã điều tàu SAR 413 ra hiện trường phối hợp cùng các lực lượng tàu cảnh sát biển của Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận và một số tàu cá ngư dân nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích. Ông Hiển cho biết, các đơn vị vẫn còn nguyên hy vọng tìm thấy 7 ngư dân mất tích và mong các gia đình đừng vội buông xuôi.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Chưa tìm thấy 7 ngư dân mất tích trên biển Bình Thuận
Chưa tìm thấy 7 ngư dân mất tích trên biển Bình Thuận

Công tác tìm kiếm 7 ngư dân trên tàu bị chìm trên vùng biển Bình Thuận được tiến hành khẩn trương; tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy tung tích những ngư dân tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN