Hà Nội đẹp lạ trong ngày đầu ra quân giải toả lấn chiếm vỉa hè

Những tuyến phố lâu nay vốn quen với cảnh “không có” vỉa hè như Đê La Thành, Phương Mai… (quận Đống Đa) cũng trở nên phong quang một cách lạ mắt. Người đi bộ cũng thấy bất ngờ khi có thể dễ dàng đi lại trên vỉa hè.

Những tuyến phố vốn luôn "ngột ngạt" trong cảnh hàng quán kinh doanh, nay người dân sống quanh đó và những người thường xuyên qua lại bỗng thấy “lạ mắt” khi nhận ra  ở đây cũng tồn tại vỉa hè, dù là rất nhỏ.

Con phố Trần Nhân Tông khá 'lạ mắt' sáng nay.

Hà Nội những ngày này bỗng trở nên lạ nhưng cũng đẹp vô cùng.

Phố Phương Mai trước đây người đi bộ thường xuyên phải đi xuống đường do vỉa hè quá nhỏ, chỉ vào khoảng chưa đầy 1m, bằng ngang một thân xe máy. Tại đây, các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bày hàng lấn chiếm hết vỉa hè hẹp thì nay người đi bộ đã dễ dàng đi lại mà không gặp khó khăn gì. 

Bằng công tác vận động tự nhiều ngày trước của lực lượng công an cơ sở, ngay cả các thiết bị y tế vốn tranh thủ “thò thụt” chiếm dụng vỉa hè cũng đã trở về đúng chỗ.

Những tuyến phố nổi tiếng với những quán cafe ôm trọn vỉa hè như Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Mai Hắc Đế… xe cộ và khách ngồi đã lùi sâu vào trong quán. Để bao biện cho việc chiếm dụng vỉa hè, người ta còn cho rằng có một thứ văn hóa ăn hàng, văn hóa cafe vỉa hè. Với việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ, chắc chắn sẽ dần hình thành thứ văn hóa ăn hàng, văn hóa cafe trong quán, văn minh, lịch sự và đúng luật hơn.

Những quán cafe lùi vào trong, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Khách đến uống cafe sáng nay vừa dừng xe đã được hướng dẫn tìm chỗ để xe hợp lý ở phía trong.

Dù có những đoạn phố Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân có hàng xe ô tô đỗ sát lề đường nhưng người đi bộ không gặp khó khi vẫn có vỉa hè dành riêng cho mình.

Những đoạn phố trước cổng Bệnh viện Mắt Trung ương (phố Bà Triệu), Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Việt Đức (phố Triệu Quốc Đạt) mọi người thường rất ngại qua đây vì chật chội đông đúc, giờ như đã có một bộ mặt mới với vỉa hè thông thoáng. Từ đó, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng không còn phải tần ngần chen chúc ở khu vực cửa bệnh viện.

Trẻ nhỏ hào hứng với vỉa hè phong quang khu vực trước cửa Viện mắt trung ương.

Thêm một con phố tưởng như không có vỉa hè đó là đường Đê La Thành. Tại đây, từ nhiều năm, các hộ kinh doanh cơ khí, đồ gỗ mỗi ngày ngang nhiên tràn xuống vỉa hè, sơn hàn bắn cả tàn lửa ra đường; bầy hàng, trả nhận hàng xuống cả dưới lòng đường ngay trong giờ tan tầm vẫn là nỗi sợ hãi của người tham gia giao thông chứ chưa nói đến việc không thể đi bộ trên vỉa hè ngay trên vỉa hè. Trong sáng nay, con phố nhỏ và chật chội trở nên lạ và đẹp.

Chưa phong quang toàn tuyến nhưng đường Đê La Thành nổi tiếng với những hàng quán kinh doanh chiếm trọn vỉa hè đã có những góc 'lạ' như thế này.

Tại con phố mới làm Xã Đàn, chiếc vạch trắng phân định nơi được phép để xe có lẽ đã đi vào ý thức của người dân từ rất lâu rồi. Bởi thế, sớm nay, không một chiếc xe nào lấn làn, không một người dân nào thắc mắc.

Ranh giới của sự gọn mắt, đúng luật đã hình thành trong ý thức người dân.

Hy vọng với quyết tâm của chính quyền và nhân dân thành phố, những con đường chật và không vỉa hè của xưa kia sẽ không chỉ đẹp và lạ mà còn tiếp tục hoàn thiện mình để trở thành những con đường đẹp và thông thoáng đến quen thuộc với mỗi người dân thủ đô.

L. Sơn
Hình ảnh Hà Nội ngày đầu ra quân xử lý vi phạm vỉa hè
Hình ảnh Hà Nội ngày đầu ra quân xử lý vi phạm vỉa hè

Sáng nay (10/3), các lực lượng công an, dân phòng bắt đầu ra quân lập lại trật tự vỉa hè ở Hà Nội trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN