“Có chúng tôi canh giữ biển trời”

Trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi may mắn cùng đoàn cán bộ của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến với Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Được đặt chân lên vùng đất xa xôi của Tổ quốc mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của đất nước, con người nước Việt.

Nhìn những ánh mắt trẻ thơ mừng vui khi ra cầu tàu đón khách, nụ cười rạng rỡ của những người lính đảo khi đón tiếp người thân từ đất liền, ai cũng có cảm nhận Trường Sa không còn xa nữa. Điều đặc biệt với chúng tôi khi đến Trường Sa Lớn là trước đó 1 ngày, một bé gái đã ra đời, nặng 3,2 kg và được đặt tên là Nguyễn Ngọc Trường Xuân, để kỷ niệm nơi cháu được mang thai và sinh ra tại đảo đầy nắng gió và giàu tình người. Và niềm vui của những chiến sĩ đảo Đá Lát khi nhận thẻ cử tri và danh sách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp mới thấy hết ý nghĩa của cuộc hành trình đến với đảo xa.

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế; sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành từ Trung ương tới địa phương với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa”, quần đảo Trường Sa đã được đầu tư xây dựng hệ thống nhà ở để thu hút ngày càng nhiều các hộ dân ra làm ăn, sinh sống định cư lâu dài tại các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Dự án năng lượng sạch và chiếu sáng tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 là những dự án có ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế lẫn quốc phòng - an ninh. Hiệu quả của các dự án đó không chỉ dừng lại ở việc đánh thức tiềm năng, thu hẹp khoảng cách giữa đất liền và huyện đảo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt, học tập, công tác của quân và dân nơi đây, mà quan trọng hơn đó là đã góp phần hiện thực hóa chủ trương đưa dân ra sinh sống lập nghiệp tại các hải đảo, tạo ra thế đứng ổn định ở huyện đảo Trường Sa - thế trận lòng dân vững chắc nơi đầu sóng, ngọn gió.

Xin trân trọng giới thiệu những hình ảnh do PV ghi lại trên đảo Trường Sa Lớn và đảo Đá Lát.

Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bế bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân vừa tròn 1 ngày tuổi trên đảo Trường Sa Lớn.

Vận chuyển quà vào đảo Đá Lát.

Tủ để ti vi vận chuyển từ đất liền, đang được các chiến sỹ đảo Đá Lát lắp đặt.

Thiếu tá Tạ Quang Hải, Chính trị viên đảo Đá Lát (bên trái ảnh) nhận tài liệu bầu cử và phiếu bầu cho cán bộ chiến sĩ trên đảo.

Bảo đảm thông tin liên lạc trên đảo Đá Lát với đất liền.



Nhóm phóng viên Trường Sa - tháng 4/2011
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN