Cảnh sát biển tích cực giúp dân khắc phục hậu quả bão Bualoi

Bão số 10 (Bualoi) là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây, với hoàn lưu rộng, sức gió giật cấp 13 - 14, sóng biển cao trên 7 mét. Đây là cơn bão để lại nhiều "kỷ lục" về lượng mưa, phạm vi ảnh hưởng và mức độ tàn phá, gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

Chú thích ảnh
Cảnh sát biển giúp gia đình bà Dương Thị Hường - Vợ liệt sĩ (Thôn Xuân Lĩnh 1, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lợp lại mái nhà. Anh: Văn Thiệu

Tại các xã Đan Hải, Tiên Điền, Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), thống kê sơ bộ cho thấy khoảng 70% số nhà dân bị tốc mái, nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Trong đó, không ít gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, phải trú nhờ hàng xóm, sống trong nỗi lo lắng, bất an.

Sau khi bão tan, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện từ các đơn vị trực thuộc, trong đó nòng cốt là Hải đội 102, với gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ cơ động xuống tận các thôn xóm bị thiệt hại nặng nề. Các tổ công tác tập trung ưu tiên giúp đỡ những hộ gia đình chính sách, người già yếu thế lợp lại mái ngói, dựng lại công trình phụ, che chắn đồ đạc, để bà con sớm ổn định chỗ ở.

Bà Dương Thị Hường - gia đình liệt sĩ, trú tại thôn Xuân Lĩnh 1, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xúc động nói: “Bão số 10 đã khiến cho căn nhà cấp 4 của tôi bị tốc mái hoàn toàn, rạp mát trước sân cũng bay mất. Mấy ngày nay tôi cùng các cháu nhỏ phải trú nhờ nhà hàng xóm và luôn sống trong lo lắng sợ hãi. Nhà chỉ có người già và trẻ con, may nhờ có các chú Cảnh sát biển đến hỗ trợ giúp lợp lại mái ngói, tôi mới có chỗ để sớm ổn định cuộc sống. Xin cảm ơn các chú bộ đội Cảnh sát biển”.

Không chỉ giúp dân lợp lại nhà cửa, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 còn sát cánh cùng chính quyền và các nhà trường trên địa bàn thu dọn cây cối gãy đổ, vệ sinh môi trường, sửa chữa cơ sở vật chất. Nhờ đó, thầy trò nhanh chóng trở lại giảng dạy, học tập sau nhiều ngày gián đoạn vì bão.

Trước khi bão đổ bộ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã huy động gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân phòng, chống bão bằng những việc làm thiết thực: Chằng chống nhà cửa, gia cố đê kè, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ. Nhờ sự chủ động ấy, thiệt hại đã được giảm bớt phần nào.

Trên những mái nhà tốc ngói, bên những đoạn đê xung yếu hay giữa ngổn ngang cây cối gãy đổ, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát biển với mồ hôi ướt đẫm, tay chân lấm lem bùn đất nhưng vẫn kiên trì, cần mẫn, tỉ mỉ trong từng việc làm nhỏ nhất đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Nhân dân. Đó không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về công sức, vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con thêm vững tin vượt qua hoạn nạn.

Những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã góp phần khắc họa rõ nét hơn phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời bồi đắp thêm tình đoàn kết quân dân, giữ vững bình yên và giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Hàng trăm cảnh sát biển xả thân cùng nhân dân ứng phó bão số 10
Hàng trăm cảnh sát biển xả thân cùng nhân dân ứng phó bão số 10

Bão số 10 (Bualoi) với cường độ mạnh, hoàn lưu rộng đang tiến nhanh vào đất liền, đe dọa trực tiếp vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN