10 năm luôn vui vẻ sau vô lăng xe bus

Sự tâm huyết, tình yêu nghề, chính là động lực để ông Dương Tuấn Anh – công nhân lái xe tuyến xe bus số 50, thuộc Xí nghiệp 10/10 Hà Nội, thường xuyên đưa ra những sáng kiến hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng của những chuyến xe bus, được khách đi xe yêu mến. Và tâm huyết của ông đã được đền đáp xứng đáng khi ông vinh dự được chọn là “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2014.


Lái xe bus Dương Tuấn Anh


Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp ông là nụ cười rạng rỡ, luôn thường trực trên mặt, khiến cho những người xung quanh cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện. Ông Dương Tuấn Anh là tổ trưởng tổ sản xuất tuyến xe bus 50, chạy từ Long Biên tới Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Công việc của ông ngoài lái xe bus an toàn trong tuyến của mình phụ trách, ông còn thường xuyên tuyên truyền, động viên và hướng dẫn anh em trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ, quan tâm giúp đỡ những anh em có hoàn cảnh khó khăn… Trong quá trình lái xe, khi phát hiện những bất cập trong lưu hành xe trên đường như có điểm đón trả khách chưa hợp lý, biển báo nơi nào chưa phù hợp, nơi nào hỏng… ông đều có những kiến nghị với lãnh đạo để xí nghiệp có những biện pháp xử lý kịp thời.


Ông Dương Tuấn Anh chia sẻ, tình yêu nghề chính là động lực ông để lựa chọn và trung thành với công việc lái xe bus trong suốt 10 năm qua. Ông thừa nhận, lái xe bus là một công việc rất vất vả, như “làm dâu trăm họ”, ngoài việc giữ được an toàn cho hành khách đi xe, chạy xe đúng quy định về tốc độ, người lái xe còn phải chú ý đến văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử sao cho phù hợp để mọi người người ngày càng yêu dịch vụ xe bus.


Trong 10 năm trời làm bạn với chiếc xe bus công cộng, ông Dương Tuấn Anh đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày Quốc khánh 2/9/2012. Hôm đó, khách đi xe rất đông, tôi thấy có một cháu nhỏ chừng 7-8 tuổi lên xe và nói: “Chú ơi chú tìm mẹ cho cháu”. Rồi cháu mếu máo kể, cháu được mẹ dẫn đi chơi, nhưng giờ không tìm thấy mẹ đâu cả. Lúc đó vì đang chạy xe, nên tôi đành để cháu ngồi trên xe bus, đến khi hoàn thành xong công việc, mới đưa cháu bé đi tìm mẹ. Hôm đó, tôi đã đưa cháu đi loanh quanh khu vực đó rất lâu, may là cuối cùng cũng tìm được mẹ cháu. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, tôi thấy thật cảm động”, ông Tuấn Anh kể lại.


Trong những ca của mình, ông Dương Tuấn Anh thường xuyên trò chuyện với khách đi xe, coi đó là niềm vui, là động lực để duy trì tình yêu với nghề. Ông khoe: “Nhiều hành khách thích đi xe của tôi, nhất là các cháu học sinh. Các cháu bảo, lên xe của chú đi thích lắm, vì chú thường xuyên kể chuyện cười, hay đùa vui nên chúng cháu thấy thoải mải, đỡ mệt mỏi, đường đi cũng thấy gần hơn”.


Gần 10 năm gắn bó với vô lăng, ngày nào ông Tuấn Anh cũng cần mẫn, tận tụy với công việc của mình, nhiều khi chấp nhận thiệt thòi để hoàn thành công việc. Ông Dương Tuấn Anh cho biết, chuyến xe sớm nhất của ông là vào 5 giờ 30 phút sáng, hôm xuất phát từ bến Long Biên, hôm lại xuất phát từ Mỹ Đình, nên hàng ngày ông thường phải dậy trước 2 tiếng để chuẩn bị và đi đến cơ quan, nhận xe và kiểm tra xe cẩn thận, sau đó mới chạy xe đến bến. Lịch làm việc, sinh hoạt chênh lệch so với mọi người trong gia đình, nên bản thân ông phải hy sinh những niềm vui riêng, những khoảnh khắc bên gia đình, bên bạn bè để tập trung hoàn thành nhiệm vụ. “Những dịp lễ tết, khi mọi người quây quần bên gia đình, người thân, thì những người lái xe bus như chúng tôi lại vẫn chạy ở trên đường, vì những hôm đó nhiều anh em ở xa quê thường muốn về thăm gia đình, nên những người ở Hà Nội như chúng tôi cũng cố gắng tạo điều kiện cho anh em được về nhà”, ông Dương Tuấn Anh tâm sự.


Ông Đỗ Huy, Phó Giám đốc xí nghiệp xe bus 10/10 cho biết, lái xe Dương Tuấn Anh luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng tổ xe bus số 50, luôn tạo cho anh em trong tổ một không khí đoàn kết, yêu thương nhau. Tổ xe của ông Dương Tuấn Anh luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền, bản thân lái xe Dương Tuấn Anh cũng có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Người tốt, việc tốt, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp xí nghiệp. Năm 2012, ông được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng danh hiệu lái xe an toàn. Năm 2013, được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cấp giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Vô lăng vàng”. Năm 2014, ông Dương Tuấn Anh cũng được Tổng công ty khen thưởng và công nhận danh hiệu “Vô lăng vàng” lần thứ nhất năm 2014. Ông xứng đáng là tấm gương để các lái xe trong xí nghiệp nói chung và trong tổ nói riêng noi theo.


Bài, ảnh: Thùy Linh

Quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội
Quảng bá du lịch làng nghề Hà Nội

Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội 2014 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ” đã chính thức diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội từ tối ngày 9/10.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN