‘Yêu phải đồ dở hơi’

Jun Soo (do Lee Seung Gi đóng), thầy giáo dạy tiểu học, người luôn chu đáo tử tế với phụ nữ nhưng luôn bị bạn gái đá và mối quan hệ không bao giờ vượt qua được 100 ngày. Tình yêu của các cô gái luôn là bài tập không bao giờ giải được.


Nhưng đối với Jun Soo, có một cô gái đặt biệt, một cô nàng xinh đẹp luôn được nhiều người theo đuổi Hyon Woo (Moon Jaewon). Đây chính là người mà anh thường đi ăn, đi xem phim, cũng đôi lần nắm tay. Khi cô buồn anh ở bên an ủi, khi khó khăn anh luôn có mặt để giải cứu, nhưng cô ấy lại không phải là người yêu của anh chàng. Cô ấy khóc vì chàng trai khác thì anh phải ngồi uống rượu giải sầu với cô… Rốt cuộc, anh là một “nô lệ” bên cạnh cô gái ấy suốt 18 năm trời…


Nhưng khi Hyon Woo luôn có các chàng trai vây quanh, từ đàn anh lớn hơn đến cậu bé nhỏ tuổi (Jeong Joon Young) và cô ấy đều thân mật trên mức bạn bè thì Jun Soo không thể cứ đứng đó nhìn được nữa…


Phim dự kiến khởi chiếu ngày 30/1.


X.P


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN