Trình diễn tại Liên hoan cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục thổ cẩm.
Ông Thái Khắc Hòa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum cho biết: Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn đã thực hiện việc mặc trang phục thổ cẩm các dân tộc thiểu số khi đến trường hoặc trong các buổi chào cờ đầu tuần, tại các Lễ hội của địa phương và đơn vị. Việc dạy cho học sinh đánh cồng chiêng, múa xoang là một trong những nội dung thường xuyên được triển khai ở các trường học. Qua đó, ngành mong muốn nền tảng giá trị văn hóa của các dân tộc sẽ góp phần hun đúc, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh ngày càng phong phú, giúp các em học tập tiến bộ, hướng tới những suy nghĩ, hành động tốt đẹp.
Liên hoan được tổ chức nhằm mang lại sân chơi văn hóa cho học sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây còn là dịp để các em được giao lưu, chia sẻ, học hỏi, đoàn kết, tìm hiểu thêm về văn hóa và bản sắc của các dân tộc.
Tái hiện lễ hội tại Liên hoan cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục thổ cẩm.
Thông qua Liên hoan, học sinh được trải nghiệm, đắm chìm trong âm thanh trầm bổng đã được cha ông đã lưu truyền từ ngàn đời. Qua đó, giúp các em càng yêu quý, trân trọng hơn những giá trị về văn hóa và nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình. Ngoài ra, việc biểu diễn trang phục thổ cẩm các dân tộc thiểu số thể hiện sự tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc anh em, hướng đến quảng bá rộng rãi nét đẹp của vùng đất và con người Kon Tum.
Tại chương trình, du khách gần xa được chứng kiến màn trình diễn sống động đậm nét văn hóa đặc trưng với những giai điệu cồng chiêng, múa xoang uyển chuyển. Bên cạnh đó, Liên hoan còn tái hiện, phục dựng lại những nét cơ bản của các Lễ hội truyền thống như Mừng lúa mới, cúng nước giọt, cầu mưa…
Học sinh người dân tộc thiểu số tại thành phố Kon Tum tái hiện lễ hội tại Liên hoan cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục thổ cẩm.
Việc thế hệ trẻ được tiếp cận không gian văn hóa cồng chiêng, xoang sẽ giúp học sinh nâng cao nhận thức, trở thành “tuyên truyền viên” trong việc lan tỏa giá trị văn hóa tại trường học và buôn làng của mình. Từ đó, giúp cồng chiêng, múa xoang có chỗ đứng trong “dòng chảy” của thời hiện đại, tạo tiền đề cho việc tiếp nối giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc ở các cộng đồng.