Thần may mắn vẫn từ chối V.Hải Phòng

Như Tin tức đã dự đoán, trận cầu được chờ đợi nhất trên sân Vinh giữa SLNA và SHB Đà Nẵng đã phải hoãn lại bởi rất nhiều cầu thủ của đội bóng sông Hàn bị ngộ độc thức ăn. Tâm điểm của vòng 14 vì vậy đã chuyển sang sân Hàng Đẫy, với cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và B.Bình Dương. Tuy nhiên, đội thất vọng nhất trong vòng 14 lại là V. Hải Phòng.

Được đá trên sân nhà, V.Hải Phòng có bàn thắng mở tỷ số sau cú sút xa hiểm hóc của Ansah. Tuy nhiên, lần lượt Kesley, Moses với liên tiếp 2 bàn thắng đưa Sài Gòn FC vươn lên. Vào những phút cuối cùng, Antonio tạo điều kiện để Kesley lần thứ 2 sút tung lưới thủ môn Ngọc Tân, ấn định chiến thắng 3 - 2 cho đội bóng Sài thành. Bị “nhấn chìm” ngay tại sân Lạch Tray, tương lai của đội bóng đất Cảng càng lúc càng mịt mờ. HLV Lê Thụy Hải và các học trò tiếp tục “ngậm đắng” lún sau ở cuối bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm với đội xếp trên.

Trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy, sức mạnh của đội bóng Thủ đô trong trận này đã tăng lên đáng kể nhờ sự phối hợp ăn ý của bộ ba Công Vinh, Thành Lương, Timothy. Bộ ba này đã giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng 4 - 1 trong niềm hân hoan của khán giả Thủ đô. Với 3 điểm thuyết phục, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh áp sát tốp đầu. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của B.Bình Dương. Đã 4 năm trôi qua, đội bóng đất Thủ không biết mùi chiến thắng khi thi đấu ở Thủ đô. Thất bại này phần nào được lý giải bởi tình trạng chấn thương và thẻ phạt, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ không thể thoát khỏi những áp lực đè nặng lên vai.

Sân Thanh Hóa cuối tuần qua cũng chứng kiến một trận đấu quyết liệt giữa hai đội láng giềng Thanh Hóa và V.Ninh Bình. Khởi đầu cởi mở với nhiều pha tấn công của cả chủ và khách, nhưng hiệp 1 đã có quá nhiều tình huống phạm lỗi khiến chất lượng chuyên môn bị giảm sút. Đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ ở cuối hiệp 1 của Moussa bên phía V.Ninh Bình vì phạm lỗi đánh nguội. Với lợi thế hơn người, Thanh Hóa liên tiếp có những pha tấn công từ hai biên. Từ đường tạt bóng của Sunday, hậu vệ Thanh Tùng của đội khách đánh đầu phản lưới nhà, giúp Thanh Hóa giành chiến thắng tối thiểu 1 - 0.

Dù vẫn giành lại vị trí đầu bảng, nhưng Hà Nội T&T lại gây một chút thất vọng khi chỉ giành 1 điểm trên sân Rạch Giá. Đang ở vị trí nguy hiểm nên trong trận này, K.Kiên Giang thi đấu với một sức mạnh lạ thường. Đội bóng của HLV Lại Hồng Vân đã giành thế chủ động trong trận đấu này và tạo được vô số những pha tấn công sắc nét. Sau khi Gonzalo đánh đầu mở tỷ số cho Hà Nội T&T, Giovanni cũng lập tức sút tung lưới Hồng Sơn, mang về 1 điểm cho K.Kiên Giang.

Vòng 14 còn có một trận hòa nữa là trận hòa của HA.GL trước N. Sài Gòn trên sân Thống Nhất.

Thanh Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN