Showbiz, tình yêu và những cái tát

Gần tới ngày Tình yêu (14/2), giới showbiz Việt bị ăn cái tát vì tình. Tình thì đẹp, tát thì đau, dư luận thì xách mé, chỉ có những người ăn nằm trong giới showbiz mới đủ kinh nghiệm để ngậm ngùi: không tình bất thành… showbiz.

Showbiz là một thế giới nhiều tình, bất luận ở Tây hay ta, showbiz chuyên hay chưa chuyên đều vậy. Chuyện khỏi cần tranh cãi. Ở một thế giới mà người không đẹp thì tài, không tài thì đẹp mà đa phần thì có cả hai, không có tình họa có là… loạn giới tính. Sản phẩm của showbiz, được xem là thành công, dù có được lập trình theo bất kể loại công nghệ gì, dù có được soạn thảo theo bất kể loại hợp đồng hay cam kết gì, thì sau cùng cũng đánh vào trái tim của công chúng. Bởi vậy, nếu không có tình, showbiz chỉ tạo nên những cỗ máy. Showbiz cũng không phải là một bức tranh để họa sĩ có thể solo từ A đến Z, không phải một cuốn tiểu thuyết sinh ra từ một nhà văn giam mình trong phòng kín. Showbiz là một dây chuyền khép kín mà mỗi mắt xích là một con người cụ thể, một thế giới riêng tư, một cá tính khác biệt (người viết nhạc, người hòa âm phối khí, nhạc công đệm nhạc, ca sĩ hát, chuyên viên ghi âm, chuyên viên mix âm thanh phòng thu, nhà sản xuất, đạo diễn, biên tập, nhà phát hành...), họ gắn kết với nhau, ràng buộc với nhau bằng nhiều thứ, nhưng bền bỉ nhất, ăn ý nhất, hiệu quả nhất, tuyệt vời nhất vẫn là tình.


Mariah Carey và Tommy Mottola giờ đường ai nấy đi



Khi tình lên cao vút, có thể thấy ngay những thăng hoa song hành. Điển hình trong những cặp đôi hoàn hảo của giới showbiz quốc tế không ai khác là nữ hoàng nhạc pop Celine Dion và người tình trăm năm kiêm ông bầu duy nhất của cô, Rene Angelil. Gặp nhau khi Celine 12 tuổi, kết hôn 13 năm sau và bên nhau không rời, họ đã xuất phát từ lúc Rene thế chấp nhà lấy tiền sản xuất album cho Celine Dion đến lúc cô trở thành diva của làng nhạc thế giới, với số lượng album phát hành lên tới 140 triệu bản và những live show bán vé hết trước cả năm. Còn khi tình cất cánh bay, rất dễ thấy những dự án đổ vỡ, các kế hoạch ra album hay live show bị hủy bỏ, thậm chí nặng hơn, có những sự nghiệp sụp đổ theo. Một diva khác của làng nhạc thế giới, Mariah Carey, thấu hiểu hoàn cảnh này hơn ai hết. Sau khi ly dị ông bầu Tommy Mottola, Giám đốc hãng thu âm Columbia Records, người sát cánh bên cô trong suốt thời kỳ hoàng kim với các danh hiệu đáng mơ ước như Nghệ sĩ thành công nhất tại Mỹ, Nữ nghệ sĩ bán được nhiều đĩa nhất trên toàn cầu, thì sự nghiệp của M.Carey cũng dần tuột dốc, đến độ hợp đồng thu âm còn bị cắt giữa chừng!


Celine Dion và Rene Angelil luôn bên nhau


Trong showbiz Việt đầy những cặp đôi hoàn hảo hoặc đã từng hoàn hảo: Quốc Dũng - Bảo Yến, Phương Thảo - Ngọc Lễ, Thanh Lam - Quốc Trung, Anh Quân - Mỹ Linh, Đoàn Bình - Hà Trần, Phương Thanh - Hữu Minh, Cẩm Ly - Hữu Minh, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Đức Trí - Thanh Thảo, Đức Trí - Hồ Ngọc Hà, Thanh Tâm - Hải Yến,… và cũng không thiếu những cú chơi vơi hay tuột dốc khi đường ai nấy đi.

Tình trong showbiz là tình nhiều loại. Loại công khai đàng hoàng, ai nhìn cũng biết. Loại hư hư thực thực, ai nhìn cũng đoán. Lại có loại không cần đoán nhưng dứt khoát không nên thấy!

Tình đàng hoàng công khai là thứ tình ngay thẳng, nên dù dài lâu hay ngắn ngủi nó vẫn trọn vẹn, và là chất xúc tác thăng hoa để những kẻ sở hữu nó tạo nên những sản phẩm ấn tượng cho công chúng. Loại này không cần ví dụ, cứ nhìn vào những “cặp đôi hoàn hảo” của showbiz là thấy ngay. Và dĩ nhiên loại này không tính thứ tình bị lấy ra quay phim, làm clip đen tung lên mạng nhằm PR để rồi cuối cùng trở thành “thảm họa”, hay thứ “tình rủ nhau” để làm chiêu lăng-xê tên tuổi cho cả hai.

Anh Quân - Mỹ Linh, Quốc Trung - Thanh Lam đang và đã từng
là những “cặp đôi hoàn hảo” của showbiz Việt


Tình hư thực là loại phức tạp nhất, rối rắm nhất, khiến công chúng mệt mỏi nhất, nhưng cũng lại là loại đông đảo nhất trong showbiz. Đặc điểm nổi bật của loại tình này là ỡm ờ, không nói có chẳng nói không, biểu hiện một đằng nói ra một nẻo, thậm chí là im lặng mặc kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói, muốn hiểu gì thì hiểu. Cao tay hơn, là dứt khoát nói không, không biết, không yêu, không cưới, nhưng ngày mai hóa ra thành cô dâu chú rể đàng hoàng. Loại tình này nhìn chung chẳng tạo nên được sản phẩm gì đáng nói, ngoài việc làm tốn kha khá giấy mực của một số tờ báo thích trồng cải. Bởi suy cho cùng, phần nhiều tình ấy không được dùng làm chất xúc tác thăng hoa cho đam mê hay sáng tạo, mà chỉ để phục vụ một vài mục đích nhất thời. Dấu vết để lại cho loại tình này nếu không là sự tan vỡ của một gia đình thì cũng là sự cay đắng nghẹn ngào của kẻ bị bỏ lại sau khi cuộc ỡm ờ kết thúc.

Còn loại tình không nên thấy thì đôi khi, vô tình vẫn phải thấy. Mới đầu năm, người ta đã tổng kết hàng loạt vụ “gạ tình lấy danh” trong làng showbiz Trung Quốc. Lâu lâu, ở Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí là Mỹ, cũng có chuyện tương tự. Năm 2005, nạn nhân đầu tiên trong giới nghệ sĩ Việt bị tung ảnh khỏa thân lên mạng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã thẳng thắn thừa nhận và qua đó tiết lộ thực tế trao đổi thân xác của một số người đẹp để tiến thân vào thế giới showbiz. Nói cho ngay, ở đó chẳng có tình.


Theo thethaovanhoa.vn

Showbiz Việt 2012 - chưa hụt hơi
Showbiz Việt 2012 - chưa hụt hơi

Năm qua, tuy tình hình kinh tế nói chung là vẫn còn khó khăn, nhưng số lượng các live show ca nhạc bùng nổ chưa từng thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN