Nhiếp ảnh gia Pháp tặng “nụ cười ẩn giấu” cho Việt Nam

Nhiếp ảnh gia Pháp Rérahn Croquevielle đã trao tặng bức ảnh được báo chí Mỹ bình chọn là bức ảnh bà cụ đẹp nhất thế giới cho bảo tàng phụ nữ Việt Nam nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Tấm ảnh "Nụ cười ẩn giấu".

Sự kiện trao tặng bức ảnh mang tên “Nụ cười ẩn giấu” diễn ra sáng 8/3 là sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam.

Vào mùa hè năm 2011, Réhahn chuyển tới sinh sống tại Hội An và tình cờ gặp bà Bùi Thị Xong, người chèo đò đưa khách du lịch thưởng ngoạn trên sông Hoài. Bức ảnh là khoảnh khắc bà Xong lấy tay che mặt trước ống kính nhiếp ảnh gia, nhưng nụ cười vui vẻ đầy tự tin.
 

Bà Xong bên tác phẩm của nhiếp ảnh gia.


Réhahn sinh năm 1979, là một nhiếp ảnh gia Pháp nổi tiếng về sự độc đáo khi nắm bắt và đưa linh hồn của nhân vật vào bức ảnh. Réhahn được bình chọn bởi trang web Boredpanda.com (1,5 triệu người theo dõi trên facebook và 3,000,000 trên G +) là một trong bốn nhiếp ảnh gia chụp chân dung đẹp nhất thế giới trong năm 2014 cùng với các nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng như Steve McCurry, Jimmy Nelsson, Lee Jeffries…

Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn chia sẻ, đây là bức ảnh ông tâm đắc nhất trong hơn 50,000 bức ảnh ông chụp về Việt Nam và được ông lựa chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách ảnh Vietnam _Mosaic of Contrasts (tạm dịch: Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản), cuốn sách gồm gần 150 bức ảnh về con người và đất nước Việt Nam.

Réhahn chia sẻ thêm: “Nụ cười ẩn giấu này là một nụ cười không có tuổi. Bà Xong tuy đã già nhưng luôn can đảm, mạnh mẽ, dễ thương. Hai bàn tay vừa nói lên tuổi tác lại vừa là một cái khung ảnh rất tự nhiên, nên người xem có thể tập trung vào ánh mắt chứa đựng câu chuyện của riêng mình. Và chúng ta có thể thấy một phần tuổi thơ của mình trong đôi mắt ấy”.

Bức ảnh ấy là hình bóng của một người mẹ, người bà Việt Nam, đại diện cho những người phụ nữ tần tảo, dù công việc lao động vất vả nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười và ánh mắt sáng lên cho chúng ta thấy một vẻ đẹp không tuổi tác.

Kiều Hà (TTXVN)
Đưa Việt Nam ra thế giới bằng giao lưu văn hóa
Đưa Việt Nam ra thế giới bằng giao lưu văn hóa

Chỉ trong một thời gian ngắn, hai đầu bếp Michelin đã đến Việt Nam. Những ngày đầu năm này, đoàn làm phim “Kong: Skull Island “ đã tới Ninh Bình, Quảng Bình, Hạ Long để quay những thước phim về Việt Nam, góp mặt trong bộ phim “khủng” này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN