Người nghệ sỹ 'mắc nợ' với tuồng

Từng là gương mặt trẻ đầy triển vọng của Đoàn Nghệ thuật tuồng Thanh Hóa, nhưng Thúy Hường đã có một khoảng thời gian khá dài rời xa ánh đèn sân khấu. Tuy nhiên như “mắc nợ” với tuồng, cô đã quay trở lại, gắn bó với bộ môn nghệ thuật này trong bối cảnh sân khấu chuyên nghiệp truyền thống đang gặp không ít khó khăn...

Tuồng là cơ duyên...

Nghệ sỹ Thúy Hường trong vai Kỷ Lan Anh. Ảnh: nhân vật cung cấp


Thúy Hường chia sẻ, chị đến với tuồng bằng niềm đam mê con trẻ, để rồi mãi đến bây giờ, khi đã trải qua biết bao thăng trầm chị mới hiểu đó như một là cơ duyên. Năm Thúy Hường 15 tuổi, Đoàn Tuồng Thanh Hóa về xã Hà Tân (huyện Hà Trung) quê chị, để diễn phục vụ nhân dân, đồng thời tuyển diễn viên.

Hường may mắn lọt vào “mắt xanh” của những nghệ sỹ đoàn tuồng, để từ đó, cuộc đời của cô gái trẻ vùng đất chiêm trũng ấy bước sang trang mới. Sau một thời gian được các nghệ sỹ trong đoàn truyền dạy, Thúy Hường trúng tuyển vào lớp đào tạo diễn viên của trường nghệ thuật Thanh Hóa, vừa học nghệ thuật, vừa học văn hóa.

Sau khi ra trường, tháng 11/2000, Thúy Hường về đầu quân cho Đoàn Nghệ thuật tuồng Thanh Hóa. Chỉ sau đó hơn 1 năm, trong Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp các tỉnh phía Bắc tổ chức tại Nam Định tháng 12/2001, Thúy Hường đã đoạt Huy chương Vàng “Diễn viên trẻ nhất liên hoan” với vở “Chuyện hai làng nghề” của Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa dàn dựng.

Sau liên hoan, trở về trong niềm hân hoan, phấn khởi, tưởng đó sẽ là bệ phóng đầy tiềm năng cho cô gái trẻ vừa có tài, vừa có sắc ấy. Nhưng, cuối năm 2002, Thúy Hường đột ngột rời khỏi Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa, bỏ qua sự can ngăn của những nghệ sỹ gạo cội trong đoàn - những người đã nhận thấy tài năng hiếm có của một cô gái trẻ, nếu hết lòng với tuồng, sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa.

Mãi bây giờ, sau quãng đường 12 năm “dứt tuồng” mà đi, rồi lại “vì nhớ tuồng” mà quay trở lại, Thúy Hường mới cởi lòng tâm sự, ngày ấy, cô đã phải đứng trước hai sự lựa chọn, là chọn nghề hay chọn cuộc sống gia đình. Là một cô gái trẻ đi ra từ vùng chiêm trũng, mưu sinh giữa thành phố lớn, cô đã gặp và yêu một chàng trai thành phố, nhưng gia đình nhà chồng không muốn cô theo nghiệp diễn, vậy là cô đã từ bỏ ước mơ, từ bỏ con đường sự nghiệp đang rộng mở để về nhà chồng, yên phận làm vợ, làm mẹ.

Sau đó, Hường đã từng theo học lớp Thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Thanh Hóa, rồi học khoa điều dưỡng trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để hướng mình đi theo một con đường khác. Nhưng rồi số phận chẳng mỉm cười với cô gái hồng nhan ấy, cuộc sống gia đình gặp biết bao khó khăn, trắc trở khiến cho cô và đứa con gái nhỏ lặng lẽ bước ra khỏi nhà chồng. Công việc không có, tiền bạc cũng không, đó là những tháng ngày cơ cực đến vô cùng mà Hường muốn quên đi.

Được sự động viên và vòng tay rộng mở của các cô, chú, anh chị trong Đoàn Nghệ thuật tuồng Thanh Hóa, tháng 3/2011, Thúy Hường lại được trở lại làm diễn viên tuồng. Từ ngày ấy, chị đã hiểu mình sinh ra là để sống với sân khấu tuồng, và tuồng chính là duyên nợ của cuộc đời chị.

Sẽ trọn đời gắn bó với tuồng

Sau gần10 năm rời xa ánh đèn sân khấu, Thúy Hường đã trở lại, nỗ lực hơn, say mê hơn trên sân khấu tuồng với “Đào Tam Xuân”, “Kỷ Lan Anh”, “2 người mẹ”... Dường như khoảng thời gian ngưng lại ấy vẫn không làm cho ngọn lửa tuồng trong chị nhạt bớt mà giờ đây, ngọn lửa đam mê ấy như càng bùng cháy hơn. Hường diễn như chưa bao giờ được diễn, như thể ngày mai sẽ không còn được diễn.

Cuối năm 2012, Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa đã tự bỏ chi phí mời các NSND Minh Gái, Hồng Khiêm về giảng dạy, đào tạo, truyền nghề cho các diễn viên trong Đoàn, Hường cùng các diễn viên trẻ khác đã được được tham gia học lớp học này. Sau đó, Thúy Hường cùng 2 diễn viên trẻ khác trong đoàn được Cục Biểu diễn Nghệ thuật cho đi tập huấn một khóa về lý luận và diễn xuất trong Đà Nẵng với sự truyền dạy của các Nghệ sỹ tuồng nổi tiếng, trong đó có NSND Hòa Bình. Tại lớp tập huấn này, Hường đã được NSND Hòa Bình truyền dạy vai Kỷ Lan Anh…

Với những nỗ lực và quyết tâm không ngưng nghỉ, nghề đã không phụ người nghệ sỹ ấy, mới đây, trong Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra hồi tháng 7/2014 tại Bình Định, Thúy Hường lại tiếp tục đạt Huy chương Vàng với vai Kỷ Lan Anh trong trích đoạn trong vở tuồng “Hộ sanh đàn”.

Giải thưởng trong cuộc thi vừa rồi đã giúp cho Hường thêm tự tin hơn, nhưng Hường vẫn xác định con đường mình đi còn gặp nhiều khó khăn, bởi quãng thời gian có thể gọi là đỉnh cao và tràn trề năng lượng của một người nghệ sỹ thì Hường đã “bỏ qua” một cách thật đáng tiếc, trở lại với nghề lúc tuổi đã không còn trẻ (32 tuổi) nên sau những giờ luyện tập, biểu diễn trên sân khấu, Hường vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để học vở, luyện vai, học hỏi thêm từ các cô, chú, anh chị đi trước.

Thúy Hường chia sẻ: “Trở lại với nghề sau nhiều năm rời xa, mình chỉ biết luôn nỗ lực cố gắng, lấy việc làm cụ thể, hành động cụ thể để chứng minh, để cảm ơn đến các cô chú, anh chị em trong đoàn, những người đã nâng đỡ mình lúc cuộc đời mình như không còn lối thoát. Tôi mắc nợ với Tuồng. Tuồng sẽ là nghiệp của cả cuộc đời tôi”.


Hoa Mai
Tuồng Phú Mẫn trước nguy cơ thất truyền
Tuồng Phú Mẫn trước nguy cơ thất truyền

Đoàn tuồng Phú Mẫn ở huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vốn nổi tiếng là một trong những cái nôi tuồng cổ. Với truyền thống hàng trăm năm, nơi đây đã sản sinh ra nhiều lớp nghệ sĩ cho Nhà hát Tuồng Việt Nam. Tuy nhiên, nghệ thuật tuồng nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ thất truyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN