‘Người giấu mặt’ – cơ hội và hy vọng cho những người yếu thế

Chương trình “Người giấu mặt” - một talk show chia sẻ những câu chuyện trong bóng tối của mỗi số phận, đồng thời góp phần mang đến cơ hội và hy vọng cho những người yếu thế trong xã hội.

"Người giấu mặt" - talk show giúp chia sẻ câu chuyện trong bóng tối của các số phận, mang đến cơ hội và hy vọng cho những người yếu thế trong xã hội. Ảnh: NGM    

Câu chuyện về một cô giáo dạy Văn, trước cơn đau trở dạ biết mình vô tình mang trong mình căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS. Chính căn bệnh này đã cướp mất cô con gái của cô khi con mới 6 tháng tuổi, rồi sự ra đi của người chồng sau đó vài tháng… nhưng cũng không thể làm cô gục ngã, mà ngược lại, càng mạnh mẽ bước qua mọi sự mặc cảm, nghi ngại để đứng vững trên bục giảng, trở thành một giáo viên có nhiều thành tích xuất sắc. 


Hay câu chuyện của một người phụ nữ nông thôn, làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch để nuôi người chồng tâm thần và 3 đứa con thơ. Gánh nặng cơm áo khiến chị không có nhiều thời gian dành cho con, đã khiến kẻ hàng xóm, dù biết mình có HIV, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi đồi bại với con gái thứ 2 của chị. Và dù tòa án đã có quyết định khởi tố, nhưng gần 5 tháng trôi qua, thủ phạm vẫn chưa bị đưa ra xét xử, khiến chị và gia đình đau đớn, rồi lại uất ức vì không biết kêu ai. 


Một ông bố ở Hải Dương chia sẻ cảm giác đau đớn và bất lực, khi con gái anh bị chính người thân là ông cậu (cậu ruột của mẹ), người mà hàng ngày cháu vẫn gọi là “ông ngoại” hãm hiếp nhiều lần… Không những thế, người đàn ông này đã có hành vi tương tự với nhiều bé gái khác trong xóm, y cũng đã từng nhận tội với công an xã về hành vi của mình (với một bé gái khác)... Tuy nhiên, sau khi lá đơn tố cáo của nhân vật bị tung lên mạng, con gái anh rơi vào tình trạng mất cân bằng về tâm lý khi liên tục bị bạn bè chế giễu. Lo lắng con mình sẽ rơi vào tình trạng tương tự, nên các gia đình khác lựa chọn im lặng, không tham gia tố giác kẻ dâm ô. 

Những câu chuyện trong "Người giấu mặt" khiến người xem bàng hoàng, xót xa... Ảnh: NGM 

Rồi câu chuyện về kí ức kinh hoàng của người vợ bị chồng thiêu sống, cha hành hạ con đến biến dạng… đó là một trong vài câu chuyện của mà talk show “Người giấu mặt” của kênh truyền hình Công an nhân dân (ANTV) chuyển tải đến người xem. Và khi xem những chương trình này, người xem không khỏi cảm thấy bàng hoàng, đau đớn, xót xa với những cay đắng, nghiệt ngã mà nhân vật trong chương trình phải chịu đựng. Họ phẫn nộ với những kẻ tội phạm xấu xa, độc ác, đồng thời mong muốn cơ quan pháp luật vào cuộc để trừng trị những kẻ phạm tội. 


Có thể nói, dù mới ra mắt từ đầu năm 2018, nhưng “Người giấu mặt” đã nhanh chóng để lại ấn tượng cho người xem, bởi lẽ, những câu chuyện của các nhân vật trong talk show hầu hết đều là những câu chuyện vô cùng “nóng” trong xã hội, là những “vấn nạn” mà dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Họ quan tâm không phải bởi sự tò mò, mà muốn biết câu chuyện để cảnh giác hơn, và họ càng muốn biết, càng hy vọng rằng những kẻ có tội phải bị trừng trị, để họ có được niềm tin vào một xã hội công bằng, một cuộc sống tươi đẹp. 


“Người giấu mặt” là một chương trình 100% Việt Nam. Kết cấu của chương trình khá đơn giản, là cuộc trò chuyện giữa người dẫn chương trình với nhân vật. Ở đó, nhân vật chính là tâm điểm của chương trình, người dẫn chỉ đứng ở vai trò lắng nghe, chia sẻ và gợi mở để dẫn dắt vào phần chia sẻ của nhân vật. Trong toàn bộ chương trình, nhân vật chia sẻ câu chuyện được giấu mặt bằng các kỹ thuật ánh sáng. Nhân vật đứng ở trong bóng tối nói lên những câu chuyện mà từ sự đen tối, cùng cực của chính cuộc đời mình họ. “Việc giấu mặt vừa để bảo vệ nhân vật, đồng thời cũng là cơ hội để nhân vật có thể tự tin hơn giãi bày những góc khuất mà rất nhiều nhân vật không dám công khai đưa ra, hoặc không đủ can đảm đối mặt do những mặc cảm, hoặc kể cả do sức ép của một thế lực nào đó…’”, êkip thực hiện chương trình chia sẻ. 


Đại diện ekip thực hiện chương trình khẳng định, không chỉ lắng nghe, chia sẻ, những người thực hiện chương trình còn mong muốn, thông qua những câu chuyện trong chương trình “Người giấu mặt”, có thể đóng góp một phần tiếng nói của chương trình để tạo dư luận, chuyển thông tin đến cơ quan chức năng, góp phần thúc đẩy việc giải quyết sự việc được sớm hơn, nhằm trả lại công bằng, an ủi phần nào cho những người bị hại, đồng thời đưa kẻ phạm tội ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những diễn biến tiếp theo của sự việc sẽ được theo dõi, giám sát và thông tin thường xuyên đến người xem. Đối với khán giả, câu chuyện giúp người xem có thêm những bài học kinh nghiệm để cảnh giác và phòng tránh những kẻ tội phạm nguy hiểm…  

MC Trịnh Lê Anh, người dẫn chương trình nhiều khi không cầm được nước mắt khi nghe nhân vật kể chuyện. Ảnh: NGM

MC Trịnh Lê Anh, người dẫn chuyện trong chương trình chia sẻ, lúc mới nghe tên chương trình, anh cảm thấy rất hào hứng, vì nghĩ đây là một chương trình rất hay, nhưng khi chính thức bắt tay vào làm, mới nhận thấy đây là công việc không dễ dàng. Thậm chí, sau khi thực hiện 3 số đầu tiên, Lê Anh đã có ý nghĩ là sẽ bỏ cuộc, bởi anh bị ám ảnh khủng khiếp về những câu chuyện mà nhân vật chia sẻ. Không ít lần chương trình đang ghi hình phải dừng lại, vì nhân vật không thể tiếp tục kể nốt câu chuyện của mình. 


Bản thân MC Lê Anh, nhiều khi nghe nhân vật kể chuyện, anh không cầm nổi nước mắt, và từng nghĩ, vì sao những người tốt sao lại chịu khổ thế… rồi ngay cả anh cũng ít nhiều cảm thấy thiếu đi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng sau nhiều trăn trở, anh vẫn quyết định ở lại với chương trình, bởi anh muốn mình ở đó, đồng hành cùng nhân vật, tìm cách khơi gợi cho nhân vật có đủ dũng cảm chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình, và từ chính việc chia sẻ đó, câu chuyện của nhân vật có cơ hội đến được với người cần nghe, cần biết, và có thể nhân vật sẽ tìm được sự trợ giúp cần thiết, tìm lại được sự công bằng cho chính mình và người thân, cũng như mang lại niềm tin cho đông đảo người xem. 


Trong bối cảnh hiện nay, khi người xem truyền hình cả nước ít nhiều đang bị “bão hòa” với hàng trăm showgame truyền hình thực tế, thậm chí, nhiều chương trình còn khai thác quá sâu vào đời tư các nghệ sĩ, gây phản cảm và tạo những dư luận xấu trong xã hội... thì talk show “Người giấu mặt” là một chương trình hiếm hoi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu thế, vốn rất ít có cơ hội chia sẻ những vấn đề khó nói của bản thân, gia đình hay những người xung quanh mình.


Điều đáng tiếc nhất trong talk show “Người giấu mặt” là thời lượng dành cho chương trình còn quá ít. Bởi với thời lượng khoảng 12 phút phát sóng cho một chương trình, chưa đủ để chuyển tải được những thông tin cần thiết, đầy đủ đến người xem, khiến người xem đôi khi cảm thấy hẫng, chưa thỏa mãn hoặc còn có nhiều băn khoăn chưa thể giải tỏa được… “Nếu như êkip chương trình tăng được thời lượng phát sóng lên khoảng 30 phút/chương trình, tôi nghĩ chắc chắn hiệu ứng từ sẽ tốt hơn rất nhiều”, chị Lan Phương, một khán giả thường xuyên của chương trình chia sẻ. 


“Người giấu mặt” chính thức phát sóng định kỳ 3 tập/tuần trên kênh ANTV vào lúc 21h30 thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần. 


Phương Hà/Báo Tin Tức
Chương trình truyền hình trực tiếp ‘Cám ơn cuộc đời’ lên sóng tối 24/12
Chương trình truyền hình trực tiếp ‘Cám ơn cuộc đời’ lên sóng tối 24/12

Là một trong những chương trình trọng điểm cuối năm của VTV, “Cảm ơn cuộc đời” truyền đi thông điệp tích cực về cuộc sống thông qua chọn lọc, giới thiệu những câu chuyện đẹp, nhân văn trong năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN