Chương trình truyền hình trực tiếp ‘Cám ơn cuộc đời’ lên sóng tối 24/12

Là một trong những chương trình trọng điểm cuối năm của VTV, “Cảm ơn cuộc đời” truyền đi thông điệp tích cực về cuộc sống thông qua chọn lọc, giới thiệu những câu chuyện đẹp, nhân văn trong năm 2017.

"Cám ơn cuộc đời" là chương trình trọng điểm của VTV dịp cuối năm.

Với tất cả những câu chuyện được ghi chép trong suốt một năm qua, “Cảm ơn cuộc đời” 2017 lấy chủ đề về tình mẫu tử. Chương trình chia sẻ cùng khán giả những câu chuyện về tình cảm của những người mẹ, người cha dành cho con của mình, và cả những nỗ lực nuôi dưỡng con trẻ, tương lai của xã hội.  Bên cạnh đó, chương trình cũng ngợi ca những thành quả tốt đẹp của 2017 trong lĩnh vực bảo vệ bà mẹ trẻ em, hướng đến một cuộc sống nhân văn, nhân ái và tươi đẹp.

Ca sĩ Hồng Nhung sẽ xuất hiện trong chương trình.

Trong chương trình, lần đầu tiên, diva Hồng Nhung sẽ có dịp hội ngộ cùng nhạc sĩ khiếm thị nổi tiếng Nguyễn Thanh Bình. Hồng Nhung cho biết, chị tham gia không chỉ với tư cách của một nghệ sĩ mà còn với tư cách của một người mẹ, một người phụ nữ có tuổi thơ không mấy êm đềm.

Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình là một trong những nhân vật của chương trình.

Đồng hành cùng Hồng Nhung là nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình. Anh là một nhạc sĩ khiếm thị đặc biệt được đánh giá cao nhất Việt Nam hiện nay. Năm 2009, Thanh Bình từng giành cú đúp Nhạc sĩ Ấn tượng và Nhạc sĩ trẻ triển vọng cho sáng tác “Những giấc mơ” tại đêm chung kết Bài hát Việt. Năm 2012, anh lại tiếp tục nhận giải Phối khí hiệu quả cho ca khúc “Lắng nghe” của tác giả Phạm Thanh Hà. Nguyễn Thanh Bình cũng là một cái tên ấn tượng tại Vietnam’s Got Talent 2013, khi biểu diễn tài năng với 15 loại nhạc cụ.

“Cảm ơn cuộc đời” bắt đầu bằng âm nhạc, với bài hát cùng tên đã đồng hành cùng chương trình suốt từ năm 2013 đến nay. Câu chuyện của nhạc sĩ Thanh Bình, những tâm sự về chuyện đời, những khắc nghiệt của số phận và niềm tin vừa trong trẻo, vừa mãnh liệt của người nghệ sĩ trẻ buộc phải cảm nhận cuộc đời bằng cách khác với mọi người, nhưng "vẫn hân hoan chào đón những câu hát cảm ơn cuộc đời". Có lẽ, đó là câu trả lời thuyết phục nhất về niềm tin vào những sự tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu...


Với góc nhìn trong trẻo, lạc quan của một người nghệ sĩ cảm nhận cuộc sống không bằng thị giác, Thanh Bình có rất nhiều đồng cảm với các câu chuyện của "Cảm ơn cuộc đời". Anh mang đến những câu chuyện trong hành trình nỗ lực, đi lên từ chính những mất mát, thiệt thòi của bản thân…


Mạch chuyện của “Cảm ơn cuộc đời” tiếp tục đưa người xem đến với những thước phim đẫm nước mắt về cuộc đời của cô bé Nguyễn Võ Yên Khê ở làng Mun, xã IaLy, huyện Chư Pah (Gia Lai).


Khi vừa mới lọt lòng, em đã bị mẹ bỏ rơi trong một chiếc giếng cạn. Mẹ em là một phụ nữ dân tộc thiểu số. Hoảng sợ vì sinh con ra khi chưa có chồng, mẹ em đã khước từ quyền làm mẹ của mình.


Yên Khê đã được một gia đình hiếm muộn ở cùng xã nhận nuôi, được đặt tên với ý nghĩa là em sẽ có một cuộc sống thanh bình như dòng suối nhỏ. Hai năm trước, êkip chương trình “Cảm ơn cuộc đời” đã cùng người cha nuôi đưa em đến bệnh viện trong trạng thái vết thương khắp cơ thể. 2 năm sau gặp lại, Yên Khê giờ đã trở thành một cô bé lanh lợi. Tại "Cảm ơn cuộc đời" năm nay, một lần nữa khán giả có dịp gặp gỡ người mẹ nuôi của Yên Khê cùng hành trình nuôi nấng, đồng hành cùng em đi qua những cơn bạo bệnh.

Người dân Nam Trà My, một trong những điểm cầu đặc biệt của chương trình.

Nam Trà My, Quảng Nam trở thành một điểm cầu đặc biệt trong chương trình “Cảm ơn cuộc đời” năm nay khi mà những ám ảnh kinh hoàng về sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai vẫn còn ẩn hiện.


Vợ chồng anh Ngọ có đứa con gái đầu 3 tuổi. Nhà neo người, vợ chồng anh mới sinh thêm bé gái mới được 3 tháng tuổi. Hôm ấy, đất đá đổ lăn xuống đúng vào nhà anh Ngọ, 4 con người nhỏ bé chạy không kịp với sức đổ ào ào của núi, bị vùi lấp lại. “Tôi thấy họ bới bới đất ở trước mũi con bé 3 tuổi để nó thở, rồi họ hất đất đá đè lên người, kéo nó ra. Nó bị thương khắp người, máu chảy bê bết. Một người ẵm nó chạy khỏi mớ đất đá đang lăn loạn xạ, đầu bê bết máu” – một phóng viên kể lại.


“Họ bỏ mẹ con cô Vệ trong võng, cõng chạy, máu nhỏ thành giọt trên đường. Đến gần trạm xá, chiếc võng rách toạc, cả mẹ cả con rơi huỵch xuống đường. Một lát sau, họ lại cõng ngược về, hỏi ra thì cả 2 mẹ con đều đã tắt thở…”.


Và cuối cùng, “Cảm ơn cuộc đời” không chỉ là câu chuyện của những người cha, người mẹ trong hành trình nuôi dưỡng những mầm sống cho đời; mà còn kể lại cả chặng đường gian nan ở thời điểm bắt đầu của những cặp vợ chồng hiếm muộn.


Những căn phòng trọ vỏn vẹn chỉ hơn 10m2 nhưng là nơi ở của tới mấy cặp vợ chồng. Không hẹn mà gặp, những con người ở khắp mọi miền đất nước về con hẻm nhỏ bên hông bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh, và lập thành “xóm hiếm muộn”. Dù cuộc sống sống cực khổ, thiếu thốn về vật chất, và lòng thì lúc nào cũng thấp thỏm không yên, nhưng họ vẫn kiên trì bám trụ nơi đây từng ngày, ước mơ và mong chờ những điều kỳ diệu...


PT/Báo Tin tức
Khánh Ly hội ngộ Lệ Thu, Hồng Nhung trong "Nhớ mùa thu Hà Nội"
Khánh Ly hội ngộ Lệ Thu, Hồng Nhung trong "Nhớ mùa thu Hà Nội"

Ca sĩ Khánh Ly từng tâm sự rằng: “Tôi ước mong trở lại Hà Nội vào mùa thu, để được hát giữa mùa thu Hà Nội, để sống lại với những cảm xúc của Trịnh Công Sơn và các nhạc sĩ trong những bài hát về mùa thu hay như thế”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN